Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh - Năm B | Ga 15,1-8 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
27/04/2024
1.2K
Qua đoạn Tin mừng cho thấy, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây nho và cành nho rất quen thuộc với người dân để nói về sự mật thiết của mỗi người chúng ta với nhau và với Chúa. Đức Giêsu chính là hình ảnh cây nho thật mà Chúa Cha đem trồng. Mỗi chúng ta là những cành nho được gắn liền với cây, được cắt tỉa và chỉ mong sinh được nhiều hoa trái.
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH - NĂM B

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,1-8)

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM

Qua đoạn Tin mừng cho thấy, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây nho và cành nho rất quen thuộc với người dân để nói về sự mật thiết của mỗi người chúng ta với nhau và với Chúa. Đức Giêsu chính là hình ảnh cây nho thật mà Chúa Cha đem trồng. Mỗi chúng ta là những cành nho được gắn liền với cây, được cắt tỉa và chỉ mong sinh được nhiều hoa trái.

Một sự thật mà ai cũng phải công nhận, nếu như cành nho cắt khỏi thân nho thì cành đó chắc chắn sẽ héo khô và chết. Như thế, cành muốn xanh tươi và muốn sinh nhiều hoa trái tốt thì phải gắn liền với cây. Chúa Giêsu khẳng định: “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (c. 4). Đây chính là khát khao của Chúa, một khát khao thật chính đáng, nhưng không phải cho Chúa mà lại cho mỗi chúng ta. Bởi chỉ khi ở lại trong Chúa, chúng ta mới hút được nhựa sống đích thực và sinh hoa trái đích thực.

Nếu chúng ta không ở lại trong Chúa, không gắn bó với Chúa thì chúng ta chẳng có cơ hội để được chăm sóc, được cắt tỉa, được sự sống và hoa trái tươi tốt. Chính khi chúng ta ở lại với Chúa, chúng ta được thêm sức mạnh, vượt qua các cơn cám dỗ, chiến thắng sự dữ và ma quỷ. Đời sống tương quan với Chúa và với anh chị em, vì thế, mà trở nên gắn bó với nhau hơn mỗi ngày. Nếu mỗi người đều hy sinh, chia sẻ và quảng đại dấn thân loan báo Tin mừng (Tin mừng là được biết Chúa Giêsu và ở với Chúa) thì trong gia đình giáo điểm, giáo họ và giáo xứ sẽ thu hoạch được kết quả là bao hoa trái tốt lành của những hy sinh, chia sẻ và tinh thần quảng đại.

Chúng con cầu xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết siêng năng lắng nghe Lời Chúa, biết ở lại trong tình thương của Ngài; đồng thời, xin Chúa cũng cắt tỉa những gì chưa đẹp lòng Chúa nơi chúng con để mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết gắn bó mật thiết với Chúa và với nhau hơn. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT