Truyền giáo
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa dùng đất làm nên chỉ một Adam và lấy một xương sườn của Adam làm thành một Eva. Sau đó, tác hợp họ thành vợ chồng : “Hãy sinh sản cho đầy mặt đất và hãy làm chủ lấy nó” (St 2,28). Suốt trình thuật này,..
Yêu thương là đỉnh đồi mơ ước của mọi người. Những nẻo đường đến đó, thì thật nhiều. Có đường to, đường nhỏ. Có những xa lọ thênh thang, nhưng cũng có những đường mòn nhỏ bé.
Có một bài hát, tôi nghe đã lâu, chẳng nhớ ai là tác giả và chỉ nhớ được ít câu, câu nào cũng thật buồn: “Thôi thôi, anh đừng đến nữa. Thôi thôi, đừng nói làm gì. Tình anh gian dối quá. Tình anh đã lỗi thề. Anh về xây duyên mới. Còn tôi ôm vết thương tình.”
Khoảng 21 giờ đêm, ngày 14. 04. 2007, anh gọi điện cho tôi, nhờ tôi giảng Chầu Lượt ở Cảnh Lâm. Lý do: anh mệt, tắc tiếng, không nói được. Thấy anh bệnh, nên tôi chẳng ngại làm việc đó thay anh. Ngay sau khi nhận lời, tôi lập tức đi tìm tư liệu cho bài giảng. Vì cấp bách qu, nên chẳng đủ thời gian truy tầm, chỉ có thể đặt một cái khung trong đầu và ngày mai cứ để Chúa Thánh Thần nói hộ.
Linh Mục Đòan Phú Cường, được chia thành hai nhóm: Nhóm A và nhóm B. nhóm Già và nhóm Trẻ. Nhóm Già gồm 48 cha, từ cha Giuse Phan Quang Tú, cao niên nhất, 97 tuổi, đến cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, mới chỉ 49 tuổi. Tôi cũng là một thành viên của nhóm, tuổi đời cũng đã thuộc lọai U60.