Tin tức Suy niệm
Ngày 07-08-2012. Thứ ba tuần XVIII Thường niên
Ngày cập nhật: 06/08/2012 2:12:16 PM
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ với Chúa. Amen.

Tục ngữ Việt nam ta có câu: "đói cho sạch, rách cho thơm”. Câu tục ngữ này là kết quả của một quá trình dài kinh nghiệm. Nó nhắc nhở cho chúng ta về cách gìn giữ đạo đức và lối sống của chúng ta. Đừng vì đói quá mà phá rào đạo đức. Dù đói đến đâu thì cũng rửa tay trước khi ăn để giữ vệ sinh. Cách nói này hàm chứa ý nghĩa còn sâu xa hơn là đừng vì sự nghèo đói mà sinh ra trộm cắp, tham lam, cướp giật. Đừng vì nghèo túng rách rưới mà làm cho mình ra hôi hám. Áo quần thì che đậy cho thân xác. Áo quần chỉ che đậy cái bên ngoài ta, nó không che đậy tâm hồn ta được. Người ta sống trong sáng, hiền lành, thánh thiện tự nó phát sinh một hương thơm. Tự tâm hồn chúng ta quyết định cho cái hương thơm có thể lan tỏa ấy. Cái đói cái rách tự nó nói lên sự nghèo nàn, tiêu cực và không ai muốn như vậy. Nhưng cái đói cái rách đó chỉ dừng lại ở một sự việc; còn cái sạch cái thơm nó nói lên bản chất con người ta. Khi tâm hồn ta, cái tâm của ta, cái bản chất bên trong ta không thể sạch và thơm được thì đó mới là nguy cơ thật sự. Sự nghèo nàn bên trong tâm hồn con người mới là nguyên nhân dẫn đến những băng hoại của chính ta và của xã hội hôm nay.
Sự thường là có nhiều người đói không sạch, rách không thơm. Vì họ dùng phương tiện để biện minh cho mục đích. Người Do thái hôm nay ngạc nhiên về các môn đệ của Chúa và chính Chúa. Họ thì rửa tay trước khi ăn, còn Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài thì không. Tập tục dạy rằng nên rửa tay khi ăn, đó là điều cần làm nhưng không phải là bắt buộc và không thể bỏ qua. Nếu tay đã sạch rồi thì chẳng rửa để làm gì vì sẽ tốn thời gian. Chúa Giêsu không quên lề luật hay tập tục. Ngài thừa biết họ dùng cớ ấy để bắt bẻ Ngài và giáo lý của Ngài. Cuộc cách mạng về tôn giáo Ngài đang khởi xướng không thể ngưng giữa chừng vì những con người giả hình ấy. Ngài muốn từ một chuyện rất đơn giản này để nói với họ về cách sống đạo thực sự là gì. Cần có những hoán cải từ trong tâm hồn. Cần có một tương giao với Thiên Chúa thuộc về bản chất chứ không phải là sự việc. Những kẻ nào chỉ chạy theo việc thờ phương Chúa hay giữ luật Ngài chỉ vì được khen ngợi sẽ bị xét xử. Ngài muốn các môn đệ của Ngài hiểu và sống đạo bằng những tâm tình yêu mến Chúa khởi đi từ bên trong tâm hồn như vậy.
- Ngày 22/05/2013. Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Thường Niên. Thánh Rita Cascia, nữ tu.
- Ngày 21/05/2013. Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Thường Niên. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục , và các bạn tử đạo.
- Ngày 20/05/2013. Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Thường Niên. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục.
- Ngày 19/05/2013. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
- Ngày 18/05/2013. Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo.
- Ngày 17/05/2013. Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh.
- Ngày 16/05/2013. Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh.
- Ngày 15/05/2013. Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh.
- Ngày 14/05/2013. Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh. Thánh Matthia, tông đồ. Lễ kính.
- Ngày 13/05/2013. Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh. Đức Mẹ Fatima.

