Header

Lời chứng của Matteo: Hành hương để vượt qua cô đơn

avatarby Vatican News Tiếng Việt
01/08/2025
22
Là một tham dự viên của Năm Thánh Giới trẻ, diễn ra tại Roma, từ ngày 28/7 đến 03/8, Matteo Maio, người Ý chia sẻ một cách chân thành, không ngại bộc lộ những yếu đuối của bản thân. Người trẻ làm điều đó với sự cởi mở và không e ngại, hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp nhiều bạn trẻ, những người hôm nay, giống như mình từng trải qua trong quá khứ, đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn.

CÂU CHUYỆN SUY TƯ
LỜI CHỨNG CỦA MATTEO: HÀNH HƯƠNG ĐỂ VƯỢT QUA CÔ ĐƠN

Là một thanh niên 25 tuổi, nhưng Matteo Maio nói chuyện với sự chín chắn của người đã học biết cách lắng nghe chính mình và dám nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống. Đặc biệt năng động trong mục vụ giới trẻ của giáo phận Roma, Matteo chia sẻ hành trình đức tin của mình nhân dịp Năm Thánh Giới trẻ: một cuộc gặp gỡ quốc tế lớn, được tổ chức nhằm mang đến cho các bạn trẻ một cơ hội đặc biệt để kết nối, cầu nguyện và chia sẻ đức tin, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha.

Câu chuyện của Matteo là hành trình mà ở đó đức tin trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng các mối quan hệ con người, mở ra những cuộc gặp gỡ sâu sắc và chân thành, giúp vượt thắng sự cô đơn đang ngày càng siết chặt nhiều bạn trẻ trong thời đại hôm nay.

Matteo nhớ lại một cách buồn cười lần đầu tiên gặp gỡ với mục vụ giới trẻ là do thất vọng về mặt tình cảm: “Tôi muốn chinh phục lại một cô gái và đã quyết định tặng cô ấy một bài hát. Trong lúc tìm kiếm một phòng thu âm, tôi đã liên hệ với cha Alfredo Tedesco, giám đốc mục vụ giới trẻ của giáo phận Roma, và ngài đã hướng dẫn tôi đến nhà thờ thánh Angela Merici. Nhưng cuối cùng, tôi và người bạn giờ là đồng nghiệp của tôi, Tommaso, đã làm tất cả mọi thứ, trừ việc thu âm bài hát để tặng người tôi muốn chinh phục”.

Từ sự việc tưởng như tình cờ ấy lại nảy ra một ý tưởng: trao tiếng nói cho giới trẻ thông qua loạt chương trình phát thanh, được thiết kế để thu hút các bạn trẻ vào đời sống và hoạt động của Giáo hội. Matteo nhấn mạnh: “Ngay từ đầu, sáng kiến đã thu hút nhiều sự quan tâm, làm cho gương mặt hàng đầu trong cộng đoàn Giáo hội Roma cũng tham gia, tạo nên một cây cầu thực sự giữa các thế hệ dựa trên đối thoại và tương tác”.

Và chính mạng lưới những mối quan hệ chân thành ấy, theo Matteo, tạo nên trái tim sống động của Năm Thánh Giới Trẻ: “Nhiều bạn trẻ không chỉ muốn gặp nhau hay vui chơi cùng nhau, nhưng còn mong muốn sống cách rõ ràng điều mình tin, và được sống điều đó cùng hàng triệu người đến từ khắp nơi trên thế giới là một trải nghiệm thật sự độc nhất vô nhị”.

Trong một thế giới ngày càng bị cá nhân hóa, “nơi con người thường được định nghĩa như những thực thể riêng lẻ thay vì là phần tử của một toàn thể”, thì cô đơn trở thành rào cản lớn nhất cần được phá vỡ. Và trước rào cản ấy, Matteo nhìn thấy Năm Thánh là một cơ hội cụ thể để “mở lối cho hy vọng”, không phải là một ý tưởng mơ hồ hay viển vông, nhưng là một thực tại sống động được sinh ra từ những vòng tay, những cái nắm tay, từ những con người nhận ra mình giống nhau trong những vết thương đã từng mang.

Matteo nói: “Chính ở đó, hy vọng bắt đầu: trong các mối liên hệ đích thực, nơi người trẻ tái khám phá mình được yêu thương, rằng thế giới này không chỉ có thể sống được nhưng còn đáng để yêu. Lời mời gọi là đừng sợ bộc lộ sự yếu đuối của mình, đừng ngại tìm nơi người khác phương thuốc chống nỗi cô đơn, người bạn âm thầm của biết bao thế hệ trẻ.”

Theo người trẻ Matteo, nhu cầu về những mối quan hệ chân thành, dù không hoàn hảo, thôi thúc chúng ta nhìn vào mắt của những người, giống như ta đã từng chịu đau khổ, để cùng nhau chữa lành. Đừng xem nhẹ nỗi buồn; ngay cả nó cũng có chỗ đứng trong cuộc sống của chúng ta, nếu ta chia sẻ nó với ai đó thật lòng yêu thương mình. Vì thế, Năm Thánh Giới Trẻ không chỉ là một sự kiện, mà là một ngọn hải đăng được thắp sáng: Không phải để đứng xem, mà là cơ hội để tái khám phá chính mình và bắt đầu tin tưởng trở lại.

Cuối cùng hướng đến thế hệ của mình, Matteo nói: “Chúng tôi yêu mến các bạn, và chúng tôi đợi các bạn tại Roma. Đặc biệt là những ai đang nghĩ mình cô đơn. Ở đây, có chỗ cho tất cả mọi người”. 


Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

CHIA SẺ BÀI VIẾT