Header

Dạy trẻ - nên chăng dùng roi vọt

avatarby
07/08/2016
2.3K
Đây là quan điểm cá nhân nên chắc chắn sẽ không có mẫu số chung, sẽ tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng cá thể và theo suy nghĩ chủ quan của từng người nên sẽ không có sự kết luận đúng hay sai...
HIỂU BIẾT - NGHIÊN CỨU

DẠY TRẺ - NÊN CHĂNG DÙNG ROI VỌT


Đây là quan điểm cá nhân nên chắc chắn sẽ không có mẫu số chung, sẽ tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng cá thể và theo suy nghĩ chủ quan của từng người nên sẽ không có sự kết luận đúng hay sai.
 
 

Trong xã hội hiện đại ngày càng phát triển, chúng ta luôn có những trăn trở là phải dạy trẻ bằng cách nào đây? Có nên dùng đòn roi để dạy trẻ không? trẻ sẽ ngoan hơn nếu được giáo dục bằng đòn roi không? Ông bà xưa có câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, thường thì những gì ông bà ta dạy là cả một sự đút kết từ kinh nghiệm thực tế của bản thân. Tuy nhiên, có thực sự là roi vọt sẽ giúp một đứa trẻ ngoan hơn và sẽ thành người tốt không? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh cuộc đời khác nhau. Một điểm duy nhất mà tác giả muốn chia sẻ là dù trong hoàn cảnh nào, hãy dùng tình yêu thương để dạy dỗ con cái và chính từ những cử chỉ yêu thương, những lời nói ngọt ngào và hơn hết là sự ân cần kiên nhẫn có thể sẽ cảm hóa được đứa trẻ. Hãy cùng nắm tay con đi trên con đường đầy gai chông của cuộc đời bằng chính tình yêu thương mà  Thiên Chúa đã dành tặng cho mỗi người chúng ta và Chúa luôn mong muốn chúng ta cùng chia sẻ tình yêu ấy cho nhau. Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương cũng sẽ trở nên người có trái tim yêu thương, một tấm lòng rộng mở với tha nhân vì chính đứa trẻ ấy đã cảm nghiệm được thế nào là tình yêu ngay từ những ngày thơ ấu và những ký ức yêu thương đó sẽ theo em trong suốt hành trình cuộc đời và nó dần lớn lên trong em, từ đó sẽ dần hình thành nên tính cách của em.

Câu chuyện được một vị linh mục kia kể lại, là câu chuyện thực của một người giáo dân đã thuật cho cha nghe. Có một người cha nọ vì tức giận đứa con trai ngỗ nghịch của mình, dạy mãi chẳng chịu nghe và một hôm kia vì đứa trẻ phải tội ăn cắp nên người cha đã răn dạy con mình bằng cách chặt đứt một ngón tay của nó. Sau hành động ấy, người cha đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng án tù 1 năm. Cũng từ ngày ấy, đứa con cảm thấy chính vì tội lỗi của mình đã đẩy cha vào chốn lao từ. Và, từ đấy, nó đã cố gắng thay đổi bản thân, không còn ngỗ nghịch nữa và nó đã trở nên ngoan ngoãn chăm chỉ học hành hơn. Sau thời gian thụ án, người cha trở về và chứng kiến sự thay đổi của con mình. Nó ngoan hơn, nó học giỏi hơn và một thời gian sau, đứa trẻ ngày ấy đã đỗ và tốt nghiệp đại học. Khi gặp lại vị linh mục, người cha đã thuật lại biến cố xảy đến với gia đình mình cùng suy nghĩ chính vì hành động cứng rắn trước đây đã làm cho đứa con của mình nên người. Câu chuyện cũng gây sự xúc động cho một số người nhưng cũng nhận được sự không đồng tình từ một số khác. Bởi lẽ, người ta chỉ nhìn vào một khía cạnh là việc người cha chặt đứt ngón tay của con mình và phải vướng vòng lao lý. Từ đó người con đã hối hận ăn năn nên đã thay đổi để trở thành người tốt. Có ai từng suy nghĩ và nhìn vào một góc khuất khác không? Đó chính là hình ảnh của một người mẹ. Chính người mẹ là người vô cùng đau xót khi thấy máu con mình rơi, tay con mình không còn nguyên vẹn nữa và chính điều này đã làm trái tim người mẹ có thể đã vỡ tan trong sự đau đớn tột cùng. Sau đó, chính người mẹ đã săn sóc con trai mình, đã xoa dịu nỗi đau thể xác của đứa con trai bé bỏng, cả nỗi đau thể xác và tinh thần cho con. Cũng chính lúc này và chính người mẹ đã kiên trì bền bĩ, dùng tình yêu lớn lao của người mẹ, dùng trái tim của người mẹ – những cử chỉ và lời nói yêu thương để khuyên dạy con mình, phân tích cho con hiểu những sai trái của con cũng như giải thích về việc làm của người cha là xuất phát từ tình thương yêu dành cho con, muốn con trở nên người tốt, người hữu dụng. Chính trái tim của người mẹ, chính tình yêu của người mẹ đã cảm hóa được con mình, để người con trai ấy nhận ra sai lỗi của nó và hiểu được lòng của cha nó. Sự thay đổi có thể đến từ đây, đến từ sự cảm hóa của người mẹ, từ trái tim yêu thương, từ cử chỉ hành động yêu thương để xoa dịu và cảm hóa con mình. Khởi phát từ biến cố chặt tay con của người cha nhưng chính tình yêu của người mẹ đã làm dịu bớt đi nỗi đau mà đứa con trai bé bỏng đã phải gánh chịu và chính tình yêu đã dần cảm hóa đứa trẻ ngỗ nghịch này. Ông bà ta cũng có một câu nói khác là “vừa đấm vừa xoa” có thể hiểu trong hoàn cảnh này. Do vậy, việc đưa đứa trẻ này đã trở về đúng con đường của nó cần phải đi không chỉ là chiến công của người cha vì đã can đảm chặt đứt ngón tay con mình mà chúng ta hãy nhìn vào những giọt nước mắt âm thầm của người mẹ, những giọt máu từ trái tim người mẹ đã nhỏ ra để cảm hóa con mình. Tất cả và trên tất cả chính là trái tim yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã dành tặng cho mỗi người chúng ta Thánh Tâm của Người và Chúa muốn chúng ta luôn sống trong Thánh Tâm yêu thương và san sẻ tình yêu thương ấy đến với tất cả mọi người.

Một câu chuyện có thật khác cũng về việc người cha đã dùng ngọn roi để dạy dỗ con mình. Một bé trai đang bắt đầu vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý. Nó bắt đầu có những biểu hiện lơ là việc học hành, lại tập tành hút thuốc và theo chúng bạn đi vào một thế giới ảo là thế giới của những game thủ. Nó bắt đầu nói dối, trốn học và siêng năng lui tới những điểm chơi game. Thế rồi, một ngày kia người cha sau khi nghe thầy cô phàn nàn về tình hình sa sút của con mình nên đã theo dõi và bắt gặp con mình đang tại một tiệm game thay vì phải đang ở trường học. Thế là, sau khi về nhà, người cha đã dạy con mình bằng một trận đòn roi nhằm cho nó sợ mà chừa, để từ nay nó không dám bỏ học đi chơi nữa. Chiều muộn, người mẹ đi làm về nghe kể lại câu chuyện, người mẹ lặng người trong chốc lát, đau đớn nhìn thấy nhìn những vết roi còn hằn trên da thịt con trai mình. Cố nén niềm đau, người mẹ tiếp tục công việc hàng ngày của mình, vào bếp lo chuẩn bị bữa tối cho cả nhà và bữa cơm tối vẫn như mọi ngày nhưng chỉ khác là không khí trầm lắng hơn. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, người mẹ âm thầm ra một góc sân và bắt đầu khóc, khóc vì xót lòng với những vết roi con mình vừa hứng chịu. Người cha nhìn thấy và đến bên an ủi. Người mẹ bỗng òa lên khóc và nói: “sao anh đánh con em mạnh tay quá, em đau lắm….”, người cha ôm chầm lấy vợ và nói: “anh cũng đau lắm nhưng không làm như vậy con sẽ hư em à”. Câu chuyện chấm dứt trong những giọt nước mắt của người mẹ, dưới ánh trăng mờ ảo, người mẹ vẫn ngồi đấy và khóc… Cũng từ hôm ấy, người mẹ phải thu xếp công việc để trở về nhà sớm hơn, dành nhiều thời gian trò chuyện với con mình nhiều hơn. Dù người mẹ không nhắc lại lỗi phạm hôm qua của con, không nhắc đến trận đòn hôm qua nhưng người mẹ đã dùng tình yêu, dùng những cử chỉ yêu thương và những lời ngọt ngào để dần dần đưa con mình ra khỏi những đam mê ảo của thế giới game và cũng từ từ đưa con ra khỏi những cạm bẫy của cuộc đời ngoài kia mà đứa con bé bỏng của mình có thể vướng vào trong tuổi đời còn non nớt này. Chính tình yêu và sự kiên nhẫn của người mẹ đã giúp con trai mình nhận ra sai lỗi, hiểu được tình yêu mà ba mẹ dành cho nó và từ đó nó bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, ngoan hơn, bớt trầm lặng hơn và nó bắt đầu lao vào học hành. Dù còn sớm để có thể biết được nó sẽ ra sao nhưng trước mắt nó đã bước vào ngưỡng cửa đại học với số điểm nhất nhì thành phố và đây chính là phần thưởng cho sự kiên trì nhẫn nại của người mẹ, bằng tình yêu thương đã từ từ nhẹ nhàng đưa con mình ra khỏi những đam mê của cạm bẫy trong cuộc đời.

Không một ai trong chúng ta có thể quên được hình ảnh của một người mẹ vĩ đại đã dùng trái tim yêu thương của mình, dùng những giọt nước mắt yêu thương và lời cầu nguyện để cảm hóa con mình và giúp con mình trở nên một vị đại Thánh – Mẹ Thánh Monica. “Có những giọt nước mắt đem lại hạnh phúc cho người khác. Có những giọt lệ làm lay chuyển tâm hồn người khác. Giọt nước mắt của người mẹ luôn có tác dụng rất lớn đối với con cái. Giọt nước mắt của Thánh nữ Monica đã biến đổi cả cuộc đời của Augustinô, người con trai đầu lòng thông minh nhưng ngang tàng, trụy lạc. Thánh nữ Monica đã cầu nguyện, đã khóc lóc, Chúa đã nhậm lời và ban cho con của Thánh nữ là Augustinô ơn cải hóa từ tâm, ơn đổi mới tâm hồn, ơn làm đẹp con tim: con tim mới, cái nhìn mới”.

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Texas và đại học Michigan đã phân tích 75 nghiên cứu tại Mỹ và 12 quốc gia khác trong 50 năm qua trên 160.000 trẻ em để đánh giá những ảnh hưởng của việc đánh trẻ về trước mắt và cả lâu dài. Theo đó, đánh đòn không liên quan đến việc cải thiện hành vi của trẻ mà là những ảnh hưởng bất lợi hơn. Các biện pháp kỷ luật như tát bằng tay vào mông trẻ hay đánh vào tay chân trẻ sẽ dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn. Trẻ em bị đánh đòn nhiều có thể trở nên hung hăng và phản kháng xã hội hơn những đứa trẻ ít hoặc không bị đánh đòn. Đặc biệt, những đứa trẻ bị đòn roi nhiều sẽ có vấn đề về sức khỏe tâm thần và khả năng nhận thức thấp hơn.  Những trẻ thường xuyên sống trong cảnh ba mẹ hay la mắng, đánh đập,... thì dễ có nguy cơ cao bị stress, căng thẳng, lo sợ, khủng hoảng tâm lý. 99% kết quả cho thấy mối liên quan giữa đánh đòn và những ảnh hưởng sau này đối với trẻ. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những hậu quả lâu dài ở những người lớn. Họ từng bị đánh đòn nhiều khi còn nhỏ thì dễ trở nên khó hòa đồng với xã hội hơn và càng dễ bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, họ cũng thường thích áp dụng các hình phạt đánh đòn trên chính con cái của họ.
 
Thay cho lời kết, tất cả những gì các bậc cha mẹ chúng ta làm cho con cái đều xuất phát từ việc yêu thương con và mong muốn con mình trở nên người tốt. Tuy nhiên, phương pháp dạy con thế nào còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và suy nghĩ của từng người; không thể nói phương pháp nào là đúng, phương pháp nào là sai. Một điểm mà chúng ta cần lưu tâm là hãy dùng tình yêu mà dạy dỗ con mình, hãy dùng trái tim yêu thương mà Chúa ban tặng cho chúng ta và hãy biểu lộ tình yêu ấy qua những hành động dịu dàng, ngọt ngào yêu thương dành cho những đứa con của chúng ta. Hãy kiên nhẫn với các con như Chúa đã luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Các con của chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu và sẽ mang tình yêu ấy đến với mọi người và chúng sẽ được sống trong tình yêu.


Maria An Bình
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT