
Từ thập giá đến ơn tái sinh, câu chuyện của Gustavo và Manuela tại Năm Thánh Gia đình

HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH
TỪ THẬP GIÁ ĐẾN ƠN TÁI SINH, CÂU CHUYỆN CỦA GUSTAVO VÀ MANUELA TẠI NĂM THÁNH GIA ĐÌNH
Khi được hỏi về mối quan hệ hiện nay như thế nào giữa hai người, sau khi cả hai đã trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống gia đình, chị Manuela Romagnoli chia sẻ: “Bây giờ chúng tôi là những người hoàn toàn mới; chúng tôi đã được tái sinh trong tình yêu, với một nhận thức mới, bởi vì chúng tôi đã đón nhận thập giá của chúng tôi”.
Anh Gustavo đến từ Foggia và chị Manuela đến từ Riccione của Ý đã kết hôn với nhau vào năm 2005. Dù yêu nhau, nhưng cuộc hôn nhân của hai người thường xuyên căng thẳng và bạo lực. Cả hai đều là con của những gia đình tan vỡ. Gustavo từng có một người cha hung hăng, và khi căng thẳng trong đời sống vợ chồng tăng lên, anh phản ứng bằng bạo lực với vợ.
Chị Manuela chia sẻ: “Tôi đã quyết định tố cáo Gustavo sau 12 năm chịu đựng vì tình yêu và vì sợ hãi. Tôi phải làm cho anh ấy dừng lại để cứu chính mình và bảo vệ hai con, nhưng trong lòng, tôi không muốn hôn nhân của chúng tôi kết thúc”.
Sau khi Manuela tố cáo với cảnh sát, Gustavo bị giam giữ tại nhà tù Rimini trong 24 ngày. Người cha của gia đình nói: “Tôi cảm thấy lạc lõng và tuyệt vọng, cảm giác tội lỗi quá lớn, những gì tôi làm thật quá nghiêm trọng. Tôi cảm thấy trống rỗng, như đã mất tất cả. Nhưng chính trong bóng tối đó, vết thương trở thành khe mở để ánh sáng chiếu vào”.
Anh kể tiếp: “Trong tù, tôi gặp các tình nguyện viên của Cộng đoàn Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, và được phép chấp hành án tại một trung tâm thay thế thuộc Cộng đoàn Giáo dục dành cho các tù nhân, bắt nguồn từ linh đạo của cha Oreste Benzi”.
Trong khi đó, chị Manuela nghỉ việc và tìm sự hỗ trợ từ một tổ chức chống bạo hành. Lớn lên trong một gia đình Công giáo, chị nhận ra mình cần một sự thay đổi tinh thần sâu sắc. Chị nói: “Tôi từng tức giận với cả Gustavo lẫn Thiên Chúa, vì nghĩ rằng Chúa đã không giúp tôi. Một ngày kia, một linh mục nói với tôi rằng tôi không thể tha thứ nếu trước hết tôi chưa cảm nghiệm được việc mình được tha thứ và được yêu thương. Những lời ấy đã cứu tôi”.
Dần dần, Gustavo cũng thay đổi. Họ bắt đầu liên lạc lại, ban đầu chỉ qua điện thoại.
Anh Gustavo nói: “Chọn giúp những người có hoàn cảnh giống mình, tôi ở lại làm việc tại Ngôi Nhà Mẹ của sự Tha thứ ở Rimini, nơi cư trú của người khuyết tật và những người từng bị giam giữ. Một người trong số họ, tên Marino, đã cảm hóa trái tim tôi, giúp tôi thoát khỏi tính ích kỷ. Từ một người luôn cảm thấy mình thất bại, tôi khám phá ra mình có điều tốt lành để trao tặng cho người khác”.
Hai vợ chồng đã trở về sống cùng nhau được ba năm. Vào tối thứ Bảy, ngày 31/5, họ cùng bốn cặp vợ chồng khác đã kể lại câu chuyện của họ trong buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Gioan Latêranô, trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho Các Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi, diễn ra từ thứ Sáu 30/5 đến Chúa Nhật 01/6.
Chị Manuela kết luận: “Tha thứ không phải là điều thuộc về con người.
Đó là một hồng ân. Là một điều đến từ Thiên Chúa. Vì tự sức mình, con người không thể tha thứ cho người đã gây tổn thương. Nhưng rồi đến một lúc, Chúa đi vào trong tâm hồn bạn, và tình yêu của Người chiến thắng sự dữ. Khi cơn giận tan biến, bạn có thể cảm thấy được an ủi, được yêu thương”.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt