
Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - NĂM B
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng với Mẹ nhìn lại, cảm nếm tình thương của Chúa dành cho con người và dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Đức Kitô là niềm vui cứu độ cho con người. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giám mục giáo phận và hàng giáo sĩ, trong khi thi hành sứ vụ mục tử, luôn mang niềm vui cứu độ đến cho mọi người, qua đó mọi người có thể đón nhận ơn cứu độ của Chúa.
2. Thiên Chúa không xa cách người tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang sống trong tình trạng tội lỗi nhận ra lòng khoan dung của Thiên Chúa, nhờ đó họ được ơn thúc đẩy mau mắn hoán cải để sống trong ân sủng của Chúa.
3. Đức Maria đã can đảm nói lời xin vâng với thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang gặp khó khăn luôn biết tìm đến Chúa như một nguồn trợ lực, từ đó họ sẽ can đảm hơn trong việc để cho thánh ý Chúa được thực thi trong cuộc đời mình.
4. Đức Maria thật có phúc vì được cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ luôn biết noi gương Mẹ đón nhận và cưu mang Chúa trong cuộc đời mình, nhờ đó, chúng ta có thể mang Chúa đến cho mọi người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và đầy lòng thương xót, xin đoái thương nhìn đến những lời nguyện chúng con dâng và ban ơn thêm sức, để mỗi người chúng con luôn nhận ra và xác tín vào tình thương của Cha dành cho chúng con trong cuộc sống này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tải về file word: le-duc-me-man-coi.docx