Header

Lời nguyện chung Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
15/06/2024
3.7K
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến thiết lập Nước Chúa giữa trần gian, xin cho chúng con biết cộng tác với Người, để làm cho Nước Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và lan rộng đến nhiều người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Ban Truyền Thông

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, qua sứ vụ của Chúa Giêsu, Nước Chúa đã được thiết lập và hiện diện giữa trần gian. Với quyết tâm dấn thân mở mang Nước Chúa, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin:

1. Rao giảng Lời Chúa là một trong những tác vụ quan trọng của người mục tử. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn nhiệt tâm gieo hạt giống Lời Chúa vào mảnh đất tâm hồn các tín hữu, để họ có thể nhận ra sự hiện diện của Nước Chúa nơi trần gian này.

2. Sống trong hạnh phúc là niềm khát mong của tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho các dân tộc được sống trong hoà bình, để mọi người có thể cùng nỗ lực kiến tạo hạnh phúc cho nhau.

3. Nhờ đức tin, các Kitô hữu can đảm tiến bước trong cuộc hành trình về với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu, đang sống giữa những người không cùng niềm tin, luôn giữ vững niềm tín thác vào Chúa, hầu có thể trung thành sống và làm chứng cho đức tin của mình.

4. Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu luôn khao khát làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ luôn nỗ lực thanh tẩy tâm hồn, tôi luyện lương tâm, để có thể chọn lựa và thực thi những điều đẹp lòng Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến thiết lập Nước Chúa giữa trần gian, xin cho chúng con biết cộng tác với Người, để làm cho Nước Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và lan rộng đến nhiều người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải về file word: loi-nguyen-chung-chua-nhat-XI-TN.docx


CHIA SẺ BÀI VIẾT