
Lời nguyện chung Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến và ở giữa nhân loại. Trong tâm tình tri ân và cảm mến, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện xin:
1. Các giám mục, linh mục đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích Truyền chức thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho các ngài luôn lấy lòng nhân ái mà thi hành sứ vụ mục tử của mình, để dẫn đưa đoàn chiên đến bến bờ yêu thương và hạnh phúc.
2. Thiên Chúa hằng gìn giữ con người trong mọi gian nan thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, biết tìm sự nâng đỡ và ủi an nơi tình thương của Chúa, ngõ hầu mọi người có thể chu toàn ơn gọi đời sống hôn nhân của mình.
3. Thiên Chúa là nguồn trợ lực cho những ai yêu mến Ngài. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà truyền giáo luôn dành thời gian ở lại bên Chúa, nhờ đó họ có thêm sức mạnh và can đảm để làm chứng cho Chúa trong trần gian này.
4. Thánh Phaolô khẳng định rằng, mọi sự đều trở nên mới trong Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa mỗi khi rước Chúa vào lòng, nhờ đó từng người được đổi mới và sống quảng đại hơn với anh chị em mình.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng nhân ái, tình thương của Chúa dành cho chúng con thật lớn lao, nguyện xin Chúa tiếp tục thi ân giáng phúc trên chúng con, để mỗi người chúng con được vững mạnh hơn trong đời sống đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.