
Lời nguyện chung Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT XIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, bí tích Thánh thể là suối nguồn tình yêu mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Trong tâm tình cảm mến và tri ân, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện xin:
1. Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ và gọi các ngài là bạn hữu. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giám mục và các linh mục trong giáo phận luôn sống tình bạn hữu với Chúa cách trung thành, nhờ đó các ngài trở nên mục tử tốt lành cho đoàn chiên Chúa.
2. Ngày nay, còn nhiều người chưa tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho họ để họ biết mở lòng đón nhận tình yêu và ân sủng của Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ và rước Chúa vào lòng.
3. Thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp thông trong Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho các hội đoàn trong giáo xứ biết dành thời gian ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, để họ kín múc nguồn ân sủng mà xây dựng tình hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ.
4. Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mình cho nhân loại trong bí tích Thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn phụng vụ hôm nay biết hy sinh lợi ích của bản thân và sẵn sàng phục vụ cộng đoàn để góp phần thăng tiến giáo xứ mỗi ngày một hơn.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin đón nhận những lời nguyện chúng con dâng lên và ban ơn thánh hóa, giúp mỗi người chúng con luôn biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa trong bí tích Thánh thể, hầu mai ngày chúng con được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tải về file word: Loi-nguyen-chung-Chua-Nhat-XIX-TN.docx