
Lời nguyện chung Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài xuống trần gian để trở nên của ăn và của uống nuôi dưỡng dân Chúa trong bí tích Thánh thể. Trong tâm tình cảm mến tri ân, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện xin:
1. Giáo hội luôn cần có những vị mục tử nhân lành, sống theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn trong Giáo hội sẵn sàng từ bỏ ý riêng để tìm kiếm và thực thi ý Chúa mỗi ngày, hầu trở nên những vị mục tử như lòng Chúa ước mong.
2. Nhiều người đón nhận biết bao ơn lành Chúa ban nhưng họ lại chưa nhận ra. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô luôn ý thức những ân huệ Chúa ban và quảng đại chia sẻ cho mọi người, để tình yêu Chúa lớn lên giữa lòng thế giới.
3. Trào lưu tục hoá và hưởng thụ đã làm cho nhiều Kitô hữu trở nên nguội lạnh và bỏ tham dự thánh lễ. Chúng ta cùng cầu xin cho họ được ơn biến đổi và trở về cùng Chúa, để năng đến với thánh lễ và sốt sắng rước Mình Máu thánh Ngài.
4. Thánh thể là dấu chỉ của tình yêu và sự hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ luôn biết từ bỏ những giận hờn và ghen ghét, để chỉ còn giữ lại tình yêu thương và sự hiệp nhất khi đến với bí tích Thánh thể.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin đón nhận những lời nguyện xin của chúng con dâng lên và giúp chúng con hằng cảm nghiệm tình yêu bao la của Chúa trong bí tích Thánh thể, để chúng con hăng say ra đi làm chứng cho Chúa giữa lòng đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tải về file word: Loi-Nguyen-Chung-Chua-Nhat-XX-TN.docx