
Lời nguyện chung Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - Năm C | Giáo Phận Phú Cường

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT XXII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta bài học về sự khiêm nhường và lòng quảng đại vô vị lợi. Trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên những lời nguyện xin:
1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn rập khuôn đời mình theo Chúa Kitô: khiêm tốn và nhân từ, để các ngài trở nên những mục tử nhân hiền dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao.
2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn ý thức về trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ của mình, để góp phần tôn trọng, bảo vệ và chăm lo cho thiện ích của xã hội và con người.
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người nghèo khổ, những người bị dễ bị lãng quên trong xã hội, nhận được sự trợ giúp quảng đại của nhiều người, hầu họ có thể nhận ra tình yêu Thiên Chúa, và nuôi dưỡng niềm hy vọng của mình.
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết siêng năng tham dự thánh lễ và yêu mến bí tích Thánh Thể, để kín múc được sức mạnh của Chúa, hầu quyết tâm sống hy sinh phục vụ tha nhân với lòng quảng đại và khiêm nhường.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết noi gương Chúa mà sống khiêm nhường, hiền lành và yêu thương, để chúng con có thể mang Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tải về file word: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.docx