
Lời nguyện chung Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, theo thánh ý của Chúa Cha, Đức Giêsu đã đến thế gian để phục vụ và hiến dâng mạng sống, hầu cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. Đức Giêsu mong muốn các môn đệ của Người luôn sẵn sàng phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn hết tình phục vụ dân Chúa cách vô vị lợi, nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh và dân Chúa được lãnh nhận dồi dào ân sủng của Chúa.
2. Nhân loại luôn cần đến những nhà lãnh đạo biết sống và phục vụ bằng cả trái tim. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn sẵn sàng cống hiến khả năng của mình để mưu cầu cho công ích và góp phần xây dựng nền hòa bình thế giới.
3. Đức Giêsu cho thấy, khi đón nhận những trẻ nhỏ vì danh Người, tức là đón tiếp chính Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đánh thức lương tri của những người mẹ đang có ý định phá thai, để họ có thể thay đổi ý định của mình và sẵn sàng đón nhận đứa con mà mình đang cưu mang.
4. Thánh Giacôbê cho thấy ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ luôn biết suy nghĩ và nói lời tốt đẹp dành cho anh chị em của mình, hầu kiến tạo niềm vui và bình an trong giáo xứ mỗi ngày một hơn.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng chính cuộc đời mình để dạy chúng con bài học yêu thương và phục vụ, xin giúp chúng con sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người với con tim chân thành, để mỗi ngày được trở nên giống Chúa nhiều hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Tải về file word: loi-nguyen-chung-chua-nhat-XXV-TN.docx