Header

Tuần Linh Thao Kết Thúc Năm Đào Tạo Của Chủng Viện Thánh Giuse Phú Cường (26-31/5/2025)

avatarby Truyền thông Cơ sở đào tạo Ơn gọi linh mục giáo phận
04/06/2025
71
Những ngày linh thao tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy – Giáo phận Phan Thiết, từ ngày 26 - 31/05/2025, đã để lại trong cộng đoàn Chủng viện thánh Giuse Phú Cường một dấu ấn sâu đậm – không chỉ là một kỳ tĩnh tâm, mà còn là một hành trình trở về với chính mình, với Thiên Chúa, hầu sắp xếp lại cuộc đời một cách trật tự hơn, sau một năm đào tạo đang dần khép lại...

ƠN GỌI LINH MỤC
TUẦN LINH THAO KẾT THÚC NĂM ĐÀO TẠO
CỦA CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG (26-31/5/2025)

Những ngày linh thao tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy – Giáo phận Phan Thiết, từ ngày 26 - 31/05/2025, đã để lại trong cộng đoàn Chủng viện thánh Giuse Phú Cường một dấu ấn sâu đậm – không chỉ là một kỳ tĩnh tâm, mà còn là một hành trình trở về với chính mình, với Thiên Chúa, hầu sắp xếp lại cuộc đời một cách trật tự hơn, sau một năm đào tạo đang dần khép lại.

Ngay từ giây phút đầu đặt chân vào Đan viện, khung cảnh nơi đây đã cho thấy rõ một bầu khí thánh thiêng, tĩnh lặng – như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không còn tiếng xe cộ, không còn sự vội vã. Ở đây, thời gian như ngưng lại để con người được sống chậm, sống sâu, và sống thật với lòng mình. Với không gian đó, mỗi người được mời gọi bước vào hành trình nội tâm – một cuộc “hành hương trong tâm hồn” để gặp gỡ chính mình và Thiên Chúa.

5 ngày linh thao là 5 ngày buông bỏ những lo âu, ưu tư và bộn bề thường nhật để lắng nghe. Lắng nghe chính bản thân – những hỗn độn, những khát khao và cả những vết thương âm ỉ trong tâm hồn. Và trong sự tĩnh lặng ấy, mỗi người trong cộng đoàn đều học cách lắng nghe tiếng Chúa thì thầm, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng qua các bài gợi điểm suy niệm, các giờ chầu Thánh Thể mỗi buổi tối, và những giờ thinh lặng cá nhân.

Cha giảng phòng Cornêliô Đinh Chí Thiện, S.J. đã giúp cho cộng đoàn đi sâu vào từng giai đoạn trong hành trình linh thao: từ nhận ra tình yêu và ơn gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, đến việc nhận biết tội lỗi, cảm nghiệm lòng thương xót, và cuối cùng là khơi lên một quyết tâm mới để trở về với “Giêrusalem ngoài kia” với tinh thần can đảm và dấn thân hơn.

Mỗi giờ cầu nguyện, mỗi phút thinh lặng, và từng bài suy niệm đều như những viên đá được đặt cẩn thận trên con đường tâm linh mà thánh I-nhã đã chỉ dẫn. Đó là lúc nơi bản thân ý thức rõ ràng về những giới hạn, những yếu đuối, cả những khát khao sâu kín mà bản thân thường lãng quên giữa dòng đời. Nhưng đồng thời, đó cũng là lúc để mỗi người khám phá ra một niềm hy vọng – không phải là hy vọng mơ hồ, mà là hy vọng được đặt trên nền tảng của đức tin và tình yêu. Các thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể, bí tích Giao hòa cùng những giây phút gặp gỡ đồng hành như là sự dưỡng nuôi cụ thể của Chúa cho người môn đệ.

Hoa trái đặc biệt hơn hết, qua kỳ linh thao đã giúp cho mỗi người nhận ra, là sức mạnh của sự thinh lặng. Chính trong thinh lặng, mới đối diện thật với chính mình – không ngụy trang, không trốn tránh. Chính trong thinh lặng, mới gặp được một Thiên Chúa đầy yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi quay về. Và cũng chính trong thinh lặng, mà được chữa lành, hòa giải.

Kết thúc 5 ngày linh thao, cộng đoàn chủng viện Thánh Giuse Phú Cường ra về với một tâm hồn an bình, thanh thản và được sưởi ấm. Dù biết rằng trở lại đời sống thường nhật sẽ còn nhiều thử thách, nhưng tin rằng hành trang thiêng liêng đã được vun đắp trong những ngày này sẽ là ánh sáng dẫn đường cho những bước tiếp. Xin tạ ơn Chúa về sự chăm sóc cho đoàn con, cũng như tất cả những ai đã giúp cho chúng con có được những ngày an vui và đầy hạnh phúc này.

Ban truyền thông Chủng viện thánh Giuse Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
3+