Header

Giảng lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật V Mùa Chay C

avatarby
13/03/2016
4.0K
Tin Mừng Ga 8, 1-11 Chúa Giêsu không kết tội người phụ nữ bị kết án phạm tội ngoại tình không phải vì Chúa chấp nhận cho phép chị ta tiếp tục phạm tội
Thiếu nhi chúng con rất thân mến!

Chúng ta đang bước vào Chúa Nhật thứ V mùa Chay thánh, thời gian mùa Chay dần dần khép lại, ngày lễ Phục sinh cận kề với chúng ta hơn.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe thánh sử Gioan kể lại sự kiện có những người kinh sư và Pharisêu tố cáo với Chúa Giêsu về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.

Qua câu chuyện Tin Mừng này, cha muốn hỏi thiếu nhi chúng con: tại sao nhóm kinh sư - Pharisêu lại tố cáo người phụ nữ ngoài tình này với Chúa Giêsu? - Vì:

- Họ muốn đưa người phụ nữ này tới chỗ chết theo luật của Môsê.

- Nhưng cái chính, họ cố ý muốn gài bẫy Chúa Giêsu để có thể tố cáo Chúa. Bởi vì, nếu Chúa nói: theo luật mà xử thì Chúa tự mâu thuẫn trong lời giảng dạy của mình. Chúa dạy con người phải biết yêu thương, do đó, nếu xử người phụ nữ này theo luật Môsê là phải chết, thì ngược lại lời dạy yêu thương; còn nếu Chúa Giêsu nói: không được ném đá người phụ nữ này thì Chúa Giêsu đã đi ngược lại với luật Môsê, như thế Chúa Giêsu sẽ bị xử tử.

Cha hỏi tiếp chúng con: trước cái bẫy của nhóm kinh sư - Pharisêu giăng ra, Chúa Giêsu đã phản ứng như thế nào? Chúa Giêsu không hề nói với họ là ném đá hoặc tha cho người phụ nữ này! Vậy Chúa Giêsu nói với họ điều gì? - Chúa chỉ nói: “Ai trong các ông sạch tội thì ném đá chị này trước đi”.

Chúa Giêsu nói như thế là muốn mọi người hiện diện ngay lúc đó nhìn lại bản thân để xét mình. Cho nên, từng người từ già tới trẻ, kẻ trước người sau lần lược bỏ đi hết.

Tại sao họ lại bỏ đi? - Vì có ai sạch tội đâu, nên không ai dám ở lại ném đá người phụ nữ này.

Và khi chỉ còn lại Chúa Giêsu với người phụ nữ bị tố cáo phạm tội ngoại tình, Chúa đã nói gì? - Chúa nói: “Tôi cũng thế, tôi không kết án tội chị. Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Thật là vi diệu! Với câu nói đó, Chúa Giêsu thể hiện lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa đối với con người. Chúa khép lại quá khứ tội lỗi và mở ra một tương lai mới cho người phụ nữ này.

Thiếu nhi chúng con thân mến,

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Chân mình thì lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”, ý muốn nói: người ta thường rất ít khi muốn nhìn ra được lỗi lầm khiếm khuyết của mình, mà lại hay thích nhìn thấy rồi kết tội người khác.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng con cần biết nhìn lại mình và can đảm thể thấy được những lỗi lầm thiếu sót của mình. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng muốn chúng con đừng bao giờ xét đoán, đừng nghĩ xấu, đừng tố cáo người khác.

Chúng con biết tại sao lại như thế không? - Bởi vì, có thể chúng con không phạm những tội như người mình muốn lên án, nhưng chúng con có thể sẽ phạm những tội khác. Mà những lỗi lầm chúng con thường phạm đó là gì? - Thiếu tôn thờ Chúa cho phải đạo khi tham dự Thánh lễ hay khi cầu nguyện, không vâng lời người lớn dạy, nói dối, chửi thề, hay nghĩ xấu - nói xấu người khác, v.v.

Như vậy, chúng con cần phải biết học theo gương của Chúa Giêsu, đó là đừng phê bình, không chỉ trích, không kết án người khác; đồng thời, phải biết nhìn nhận mình có tội, nhất là khi được người khác sửa lỗi. Đây cũng là điều mà Giáo Hội kêu gọi chúng ta sống trong mùa Chay: sám hối. Sám hối để nhận ra lỗi lầm của mình chứ không phải để nhìn xét tội lỗi của người khác. Sám hối bằng việc đi xưng tội, bằng cách nghĩ tốt về người khác, bằng cách thông cảm cho anh chị em của mình. Và nhất là sám hối bằng việc biết tha thứ cho nhau.

Chúng con thuộc kinh Lạy Cha không? – Cha hy vọng chúng con đều thuộc. Trong kinh Lạy Cha, có đoạn dạy cho chúng ta biết điều kiện để mình được Chúa tha thứ đó là mình phải biết tha thứ cho nhau: “Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có nợ với chúng con”.

Thiếu nhi chúng con cần nhớ rằng: Chúa Giêsu không kết tội người phụ nữ bị kết án phạm tội ngoại tình không phải vì Chúa chấp nhận cho phép chị ta tiếp tục phạm tội, nhưng vì Chúa muốn cho chị ta có cơ hội để thay đổi con người của mình trở nên tốt hơn. Cũng như thái độ dành cho người phụ nữ này, Chúa sẽ không kết tội chúng con vì Chúa muốn chúng con trở thành những thiếu nhi ngoan. Vậy thiếu nhi chúng con phải biết trở về với Chúa bằng tấm lòng sám hối ăn năn, để mỗi ngày chúng con biết bỏ đi những tính hư tật xấu, mà luyện tập những nhân đức tốt, hầu hoàn thiện con người của chúng con. Amen.

Sưu tầm
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT