Header

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô (Lc 9:11b-17) - GKGĐ GP Phú Cường

avatarby
18/06/2022
2.0K
Qua trang Tin mừng hôm nay, chúng ta được chứng kiến phép lạ hoá bánh ra nhiều mà Chúa Giêsu thực hiện từ năm cái bánh và hai con cá, để nuôi đám đông dân chúng hơn 5.000 người được ăn no nê. Với phép lạ này, Chúa tỏ cho chúng ta thấy tình thương yêu hải hà mà Chúa luôn dành cho chúng ta, nhất là qua phép lạ của việc biến đổi bánh và rượu nên thịt và máu Chúa để dưỡng nuôi đàn chiên Chúa là Giáo hội chúng ta hôm nay. Đó cũng là ý nghĩa của ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Ngày 19/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,11-17)

11 Một hôm, đám đông dân chúng đi theo Đức Giê-su. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. 13 Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng hôm nay, chúng ta được chứng kiến phép lạ hoá bánh ra nhiều mà Chúa Giêsu thực hiện từ năm cái bánh và hai con cá, để nuôi đám đông dân chúng hơn 5.000 người được ăn no nê. Với phép lạ này, Chúa tỏ cho chúng ta thấy tình thương yêu hải hà mà Chúa luôn dành cho chúng ta, nhất là qua phép lạ của việc biến đổi bánh và rượu nên thịt và máu Chúa để dưỡng nuôi đàn chiên Chúa là Giáo hội chúng ta hôm nay. Đó cũng là ý nghĩa của ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay.

Quả thế, bối cảnh của trang Tin mừng trong phụng vụ thánh lễ hôm nay cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chúa Giêsu dành cho đông đảo dân chúng. Chúa đã dùng lời để giảng dạy, để chỉ cho dân chúng biết và hiểu hơn Thiên Chúa là Cha yêu thương. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi ban cho con người Người Con duy nhất. Để ai tin vào Người Con ấy, thì không bị huỷ hoại, nhưng được sống luôn mãi. Sự quan tâm yêu thương ấy của Chúa Giêsu còn được biểu lộ cách mạnh mẽ hơn cho dân Chúa, qua việc cho họ ăn bữa ăn no nê vào buổi chiều ngày hôm ấy. Cụ thể, thay vì giải tán dân chúng để họ tự mua những thứ cần thiết cho mình trong các làng lân cận trên đường về nhà, thì Chúa đã nuôi toàn bộ đám đông dân chúng trên 5.000 người chỉ nhờ năm cái bánh và hai con cá bé nhỏ. Bánh vật chất dù có cho dân chúng được thoả mãn cái đói thể lý, nhưng không thể cho sự sống đời đời. Do đó, Chúa đã tự hiến chính bản thân mình để trở nên bánh thần thiêng, là thịt và máu của Chúa, cho chúng ta. Đó chính là bí tích Thánh thể.

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đón nhận lấy chính Chúa cách kính cẩn qua việc hiệp thông rước Chúa trong thánh lễ chúng ta tham dự hằng ngày để cảm nhận một sức sống mãnh liệt mà Chúa tuôn đổ vào trong chính chúng ta. Chính sức mạnh linh thánh của bí tích Thánh thể sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi chúng ta trở nên bánh sự sống cho những người anh chị em khác sống bên cạnh chúng ta. Nếu như sự quảng đại dâng hiến năm cái bánh và hai con cá của các tông đồ, mà Chúa đã có thể nuôi dân Chúa no nên, thì sự quảng đại dâng hiến chính cuộc sống mình cho Chúa hằng ngày của chúng ta cũng sẽ giúp Chúa nuôi dân chúng hôm nay được no thoả tình thương của Thiên Chúa - Đấng giàu lòng xót thương.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã bao bọc , chở che cuộc đời chúng con không chỉ bằng cơm bánh vật chất hằng ngày, nhưng còn bằng chính thịt và máu thánh Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng đón nhận chính Chúa và cũng biết sẵn sàng dâng hiến chính mình để Chúa dùng làm phương tiện nuôi sống người khác. Amen.

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT