
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Ga 16,12-15 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,12-15)
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.
SUY NIỆM
Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Như Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy: “Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chính bản thể của Ngài. Vì vậy, đây là nguồn mạch của các mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy” (số 234).
Ở nơi khác, Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng nhấn mạnh: “Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đức tin theo nghĩa hẹp, là một trong những mầu nhiệm được ẩn giấu nơi Thiên Chúa, mà nếu Thiên Chúa không mặc khải thì không ai có thể biết được. Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại những dấu vết nào đó về thực thể Ba Ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong việc Ngài mặc khải suốt dòng Cựu ước. Nhưng đời sống nội tại của thực thể Ngài, là Ba Ngôi chí thánh, vẫn là một mầu nhiệm mà lý trí thuần túy của con người không thể nào đạt đến được và ngay cả đức tin của Israel cũng không thể biết mầu nhiệm đó, trước khi Con Thiên Chúa nhập thể và Chúa Thánh Thần được sai đến” (số 237).
Chúng ta không thể hiểu biết Thiên Chúa Ba Ngôi bằng lý trí con người nếu không có mặc khải. Một hình ảnh minh họa rất đẹp là câu chuyện của thánh Augustinô. Một ngày kia, ngài đi dạo trên bãi biển, vừa đi vừa suy nghĩ về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Ngài thấy một em bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ trên cát. Thấy em bé rất chăm chú và vui vẻ với công việc, thánh nhân đến hỏi: “Em làm gì vậy?”. Em bé đáp: “Cháu muốn tát cạn nước biển vào lỗ cát này”. Ngài ngạc nhiên: “Việc đó sao làm được? Biển mênh mông còn lỗ thì quá nhỏ!”. Em bé đáp: “Việc cháu làm còn dễ hơn việc ngài đang làm là cố dùng trí óc hiểu thấu mầu nhiệm Ba Ngôi”. Nói xong, em biến mất. Qua câu chuyện này, thánh Augustinô hiểu rằng con người không thể nắm bắt trọn vẹn mầu nhiệm Thiên Chúa bằng trí hiểu của mình.
Chính vì thế, để hiểu biết về Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta chỉ có thể dựa vào mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta điều đó trong Tin mừng: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn... Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,13-15).
Dù không hiểu hết, nhưng chúng ta vẫn tuyên xưng mầu nhiệm này mỗi ngày: khi làm dấu thánh giá, khi đọc kinh Sáng danh, kinh Vinh danh và đặc biệt là kinh Tin kính trong thánh lễ. Mầu nhiệm này không chỉ là tín điều để tin mà còn là khuôn mẫu cho đời sống yêu thương và hiệp nhất của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để mỗi ngày sống chúng con dám can đảm tuyên xưng mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi, cách riêng qua việc chúng con làm dấu thánh giá một cách trang nghiêm, đầy lòng tin cậy và tôn kính. Amen.