Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên - Năm C | Lc 14,1.7-14 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
30/08/2025
905
Bài Tin mừng hôm nay là một bài học sống động mà Chúa Giêsu dành cho những người Pharisêu, qua dụ ngôn về tiệc cưới (x. Lc 14,1.7-14). Qua đó, Người nhắc nhớ chúng ta về thái độ phải có trước mặt Thiên Chúa: đó là lòng khiêm nhường, sự cậy dựa nơi Chúa chứ không phải cậy dựa vào công trạng hay địa vị mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,1.7-14)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. 12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

SUY NIỆM

Trong Chúa, một cách chắc chắn, không có chỗ cho kẻ kiêu căng ngạo mạn. Hãy đọc lại bài ca Magnificat nổi tiếng: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường; kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,52-53). Trong toàn bộ lịch sử cứu độ, từ Abraham đến Môsê, từ các ngôn sứ đến Gioan Tẩy Giả, không một ai sống trong kiêu ngạo mà được Chúa nhấc lên. Không hề có.

Bài Tin mừng hôm nay là một bài học sống động mà Chúa Giêsu dành cho những người Pharisêu, qua dụ ngôn về tiệc cưới (x. Lc 14,1.7-14). Qua đó, Người nhắc nhớ chúng ta về thái độ phải có trước mặt Thiên Chúa: đó là lòng khiêm nhường, sự cậy dựa nơi Chúa chứ không phải cậy dựa vào công trạng hay địa vị mình. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11), đó là nguyên tắc không thay đổi của Nước Trời.

Chúng ta đang sống trong một thời mà ngôn từ bị lạm phát nghiêm trọng. Nào là “siêu sạch”, “đẳng cấp”, “vượt trội”, “tầm vóc thế giới”, nhưng ẩn sau đó là sự giả dối, là hóa chất, là hàng nhái, là những dự án tô vẽ rỗng tuếch. Người ta dường như bị ám ảnh bởi cái “nhất”: nhất thế giới, nhất châu lục, vượt kỷ lục... Nhưng liệu tất cả những điều ấy có thật sự phục vụ con người? Hay chỉ để thỏa mãn cái tôi đầy ngạo mạn và trống rỗng?

Có thời, con người dám tuyên bố sẽ thay trời làm mưa, sẽ đảo ngược dòng chảy khí hậu, sẽ định đoạt số phận vũ trụ. Đỉnh cao của sự ngạo mạn là tư tưởng muốn loại bỏ Thiên Chúa, giết Thiên Chúa để tự mình làm chủ vũ trụ. Và chính những điều đó đã đẩy con người vào vực sâu khủng hoảng, mất phương hướng.

Lạy Chúa, giữa một thế giới ưa chuộng hào nhoáng và đầy ngạo mạn, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, sống khiêm nhường và đơn sơ. Xin cho chúng con, như các thánh, luôn chọn con đường nhỏ bé, hiền lành, biết cậy trông vào Chúa mà sống từng ngày. Xin đừng để lòng chúng con ngạo mạn mà quên mất ai là Đấng ban cho sự sống và hướng dẫn lịch sử nhân loại. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT