
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên - Năm C - CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO | Ga 2,13-22 | Phút Cầu Nguyện
by Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C -
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (2,13-22)
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi đền thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?”. 19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. 20 Người Do-thái nói: “Đền thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” 21 Nhưng đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay mở ra với khung cảnh lễ Vượt Qua của người Do Thái và việc Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem để dự lễ này. Nếu nhìn theo nhãn quan thông thường, đây chỉ là một chi tiết mở đầu bình thường cho chuỗi sự kiện tiếp theo. Tuy nhiên, dưới ánh sáng thần học, việc lễ Vượt Qua được nối kết với hành trình của Chúa Giêsu lên Giêrusalem lại mang một ý nghĩa sâu xa: đó chính là cuộc “vượt qua” đích thực của Người - cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh, mở ra ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Nếu trong Cựu ước, lễ Vượt Qua tưởng nhớ biến cố Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, dẫn họ vượt qua Biển Đỏ để tiến về Đất Hứa, thì nơi Tân ước, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu giúp nhân loại vượt qua tội lỗi và sự chết để tiến vào sự sống vĩnh cửu. Đây chính là trọng tâm của sứ mạng Người khi đến trần gian - trở nên hy tế cứu độ, giải thoát con người khỏi án phạt đời đời.
Hiểu được điều này, ta mới thấy rõ ý nghĩa của hành động Chúa Giêsu khi Người dùng dây làm roi mà xua đuổi những kẻ buôn bán trong đền thờ. Bề ngoài, đó là hành động bất thường, vì họ vốn có quyền thực hiện việc đổi tiền và bán lễ vật tại đó. Nhưng thật ra, Người muốn phá vỡ thói quen “bình thường” nơi con người - một thói quen đã khiến họ đánh mất ý nghĩa linh thiêng của đền thờ. Người muốn thức tỉnh họ, mời gọi họ vượt ra khỏi những tính toán vật chất tầm thường, để hướng đến cuộc vượt qua đích thực - cùng Người bước vào con đường thập giá để đạt tới sự sống đời đời.
Chính Người đã khẳng định: thân xác của Người chính là Đền thờ sẽ bị phá hủy nhưng sau ba ngày sẽ được dựng lại. Qua cái chết và phục sinh, Người trở thành nguồn sự sống mới, nguồn nước hằng sống tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu. Hình ảnh này được tiên báo trong sách ngôn sứ Êdêkien, khi ông được dẫn đến đền thờ nơi nước từ đó chảy ra và làm cho muôn vật được sống: “Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống” (Ed 47,9).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua những điều tầm thường của đời sống hằng ngày để vươn tới những giá trị thiêng liêng. Xin cho chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm của mọi chọn lựa, dám can đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá, để được cùng Người tiến vào vinh quang phục sinh. Amen.