Header

BIỆN PHÂN TIẾNG GỌI - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh | Ga 10,27-30 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Quốc Khánh
10/05/2025
335
Hôm nay, lễ Chúa Chiên Lành. Tin mừng cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu đưa ra sự biện phân rõ ràng về tiếng gọi giữa những người chăn chiên. Điều này áp dụng cho các linh mục, cha mẹ và tất cả chúng ta theo cách riêng của mình. Sự biện phân mà Ngài đưa ra là giữa những người thực sự quan tâm đến những người được giao phó cho họ chăm sóc và những người chỉ làm mướn và bị thúc đẩy bởi lòng ích kỷ hơn là tình yêu hy sinh...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52

"Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. - Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17

"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: "Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” Ga 10,27

BIỆN PHÂN TIẾNG GỌI

Hôm nay, lễ Chúa Chiên Lành. Tin mừng cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu đưa ra sự biện phân rõ ràng về tiếng gọi giữa những người chăn chiên. Điều này áp dụng cho các linh mục, cha mẹ và tất cả chúng ta theo cách riêng của mình. Sự biện phân mà Ngài đưa ra là giữa những người thực sự quan tâm đến những người được giao phó cho họ chăm sóc và những người chỉ làm mướn và bị thúc đẩy bởi lòng ích kỷ hơn là tình yêu hy sinh.

Chúa Giêsu đã thể hiện hoàn hảo tình yêu hy sinh như Người Chăn Chiên Nhân Lành. Ngài sẵn sàng đi hết con đường vì chúng ta, những con chiên của Ngài. Ngài sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Ngài không để đau khổ, ngược đãi, sự từ chối và những điều tương tự ngăn cản Ngài khỏi trách nhiệm chăm sóc chúng ta một cách trọn vẹn và chú đáo hoàn toàn. Điều đó sẽ truyền cảm hứng, an ủi cho chúng ta và khuyến khích chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cách thực sự sâu sắc như thế nào.

Tình yêu này của Chúa cũng được thể hiện trong tình yêu không lay chuyển của cha mẹ, anh chị em ruột hoặc bạn thân của chúng ta. Khi tình yêu mà người khác dành cho chúng ta là không lay chuyển, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, thì đây là sự hỗ trợ tuyệt vời. Và tình yêu dành cho người khác như thế này tạo nên mối liên kết tinh thần sâu sắc, mạnh mẽ hơn bất kỳ khó khăn nào mà chúng ta có thể phải đối mặt. Bất kể "sói" nào xuất hiện trên đường đi của chúng ta, chúng ta phải biết về sự hỗ trợ không lay chuyển của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành. Và khi chúng ta có thể thấy tình yêu đó được thể hiện trong sự hỗ trợ không lay chuyển của người khác, chúng ta sẽ được ban ơn gấp đôi.

Nhưng cũng không nên bỏ qua sự biện phân về tiếng gọi. Chúa Giêsu đưa ra ví dụ: "một người làm thuê không phải là người chăn" thì khi thấy sói đến thì bỏ chạy. Điều quan trọng là phải chỉ ra người chăn chiên này gây tổn hại như thế nào cho dân Chúa. Khi anh ta trốn tránh trách nhiệm của mình và hành động vì ích kỷ và thiếu yêu thương, anh ta sẽ bỏ rơi đàn chiên. Anh ta sẽ không chăm sóc đàn chiền và anh ta sẽ để cho đàn chiên dễ bị tấn công bói sói dữ.

Chúng ta nên thấy ở người làm thuê sự cám dỗ mà tất cả chúng ta chắc chắn phải đối mặt trong cuộc sống. Thật khó để kiên trì vượt qua những thời điểm khó khăn. Thật khó để ở đó vì những người cần chúng ta. Thật khó để trung thành trong mọi việc và không bao giờ né tránh trước sự cám dỗ của nỗi sợ hãi.

Hôm nay, Chúa Giêsu, Người Chăn Chiên Nhân lành, đã ban tình yêu thương và sự hỗ trợ mãnh liệt của Ngài cho chúng ta qua việc ban cho Giáo hội Vị Tân Giáo Hoàng, Đức Lêô XIV. Người sẽ là hiện thân của Chúa trong tư cách là Người Chăn Chiên Nhân Lành của thời đại mới. Chắc chắc, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV cũng muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng cách trao tặng cùng một cam kết chia sẻ cuộc sống cho Giáo hội, cho chính chúng ta một tình yếu không lay chuyển như Chúa, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta noi gương Chúa để sống như Người Chăn Chiên Nhân Lành đối với mọi người mà chúng ta sống chia sẻ trong cuộc sống. Khi chúng ta chưa thể trở nên mục tử tốt như Chúa, khi chúng ta còn thiếu sót, hãy để Chúa chăn dắt chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể nên tốt như lòng Chúa ước mong để chăn dắt những người khác. Hãy chạy đến với Chúa, Người Chăn Chiên Nhân Lành và tin tưởng vào tình yêu hoàn hảo của Chúa dành cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành của con, con cảm tạ Chúa vì sự hỗ trợ không lay chuyển của Chúa dành cho con. Và con cảm tạ Chúa vì những người hành động như công cụ của Chúa về tình yêu thương và sự cam kết sâu sắc này. Cách Cụ thể, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV. Xin giúp người hoàn thành vai trò chăn dắt dân của Chúa. Xin cho người luôn hoàn thành và thể hiện được hình ảnh của Chúa, Người Mục Tử Nhân Lành. giữa đoàn chiên là Giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT