Header

CAN ĐẢM THAY ĐỔI - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên | Lc 5, 33-39 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Lm Gioan Lê Quang Tuyến
04/09/2025
257
Hôm nay, hãy suy gẫm về lòng can đảm cần có để thay đổi. Điều gì trong cuộc sống của chúng ta khiến chúng ta sợ thay đổi? Chúng ta thích “rượu cũ” nào hơn “rượu mới” của ân sủng Chúa? Chúng ta có những thói quen hay ràng buộc cũ nào mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ?

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 15-20

"Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Ðáp: Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c).

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. - Ðáp.

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. - Ðáp.

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. - Ðáp.

Alleluia: Cl 3, 16a và 17c

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 5, 33-39

"Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?" Người đáp lại rằng: "Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy".

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: "Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: 'Rượu cũ thì ngon hơn' ".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: 'Rượu cũ thì ngon hơn' "(Lc 5, 37-39).

CAN ĐẢM THAY ĐỔI

Dụ ngôn ngắn này được trình bày vào lúc khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Ngài vừa gọi Lêvi, người thu thuế, trở thành một trong những tông đồ của Ngài, và sau đó Lêvi đã mời Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông với những người thu thuế và những người khác. Khi các kinh sư và người biệt phái thấy vậy, họ phản đối và thách thức Chúa chúng ta. Đáp lại, Chúa Giêsu kể dụ ngôn này như một cách giải thích rằng Ngài đến để kêu gọi mọi người thay đổi và trải nghiệm một sự biến đổi mới trong cuộc sống của họ.

“Rượu mới” được nói đến trong dụ ngôn này chính là ân sủng tuôn đổ từ Thập Giá. Hãy nhớ rằng máu và nước đã chảy ra từ cạnh sườn Người khi Người bị treo trên Thập Giá. Điều này được hiểu theo nghĩa biểu tượng là ân sủng và lòng thương xót được ban cho chúng ta từ Thập Giá, được trao ban ngày nay qua các Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể. Bí tích Rửa Tội biến đổi chúng ta thành một tạo vật mới, và là một tạo vật mới trong Chúa Kitô, chúng ta phải khao khát rượu mới của Bí tích Thánh Thể để được Chúa biến đổi mỗi ngày.

Nhiều Giáo Phụ chỉ ra rằng “rượu cũ” mà nhiều người ưa chuộng ám chỉ những người muốn tiếp tục sống theo luật cũ. Điều này đặc biệt đúng với các kinh sư và người biệt phái mà Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn này. Chúa Giêsu đã mang đến cho họ một giáo lý mới và chuẩn bị cho họ đón nhận một ân sủng mới. Nhưng họ đã từ chối nó, ưa thích cuộc sống cũ mà họ đang sống.

Một điều cho chúng ta biết là nếu chúng ta muốn đón nhận rượu mới của ân sủng Thiên Chúa, chúng ta phải sẵn sàng và quyết tâm từ bỏ con người cũ và trở nên mới. Thay đổi có thể rất khó khăn. Ngay cả với tư cách là những Kitô hữu được Phúc Âm hóa, những người đang sống trong ân sủng của Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ liên tục được kêu gọi thay đổi cuộc sống ngày càng sâu sắc hơn. Chúng ta thường dễ dàng trở nên tự mãn và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Khi điều đó xảy ra, nó sẽ ngăn cản Chúa rót rượu mới của ân sủng Ngài vào tâm hồn chúng ta một cách dồi dào liên tục.

Hôm nay, hãy suy gẫm về lòng can đảm cần có để thay đổi. Điều gì trong cuộc sống của chúng ta khiến chúng ta sợ thay đổi? Chúng ta thích “rượu cũ” nào hơn “rượu mới” của ân sủng Chúa? Chúng ta có những thói quen hay ràng buộc cũ nào mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ? Hãy can đảm và tin tưởng đối mặt với những thay đổi mà Chúa muốn chúng ta thực hiện, và chúng ta sẽ thực sự trở thành tạo vật mới trong Đấng Kitô một cách trọn vẹn hơn, đúng như ý Chúa muốn.

Lạy Chúa, con biết Chúa kêu gọi con liên tục thay đổi cuộc đời. Xin ban cho con lòng can đảm cần thiết để đối mặt với tất cả những gì con cần từ bỏ trong cuộc sống và tất cả những gì cản trở con trở thành tạo vật mới mà Chúa đã kêu gọi con. Xin đổ tràn ân sủng dồi dào của Chúa vào cuộc đời con, để biến con thành tạo vật mới và vinh quang của Chúa trong ân sủng. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT