
CÂU HỎI LỚN VỀ ĐỨC TIN - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh | Ga 16,29-33 | Lm Cao Nhất Huy

THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,29-33)
Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.
SUY NIỆM
CÂU HỎI LỚN VỀ ĐỨC TIN
“Bây giờ anh em tin à?” (Ga 16:31)
---//---
“Khi nói đức tin là một tặng ân, người ta muốn nói rằng, người tín hữu không chỉ biện minh cho đức tin của mình trước kẻ khác, nhưng người tín hữu còn phải biện minh cho chính mình về những điều mình tin” (trích: Dấu vết Thiên Chúa, tr 19).
Điều này chúng ta có thể hiểu rằng, nói về đức tin, giải thích về đức tin, thậm chí chứng minh về đức tin cho người khác thì dễ hơn là thuyết phục chính mình tin và sống đức tin. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã cho chúng ta một bài học nhãn tiền về điều này. Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, được nghe Chúa giải thích các mạc khải về Nước Trời, về Con Thiên Chúa, và các ông được học biết các điều đó. Từ đó, các ông nghĩ rằng các ông đã tin, nên các ông lớn tiếng nói rằng: “Chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. Tuy nhiên, ngay sau câu trả lời của các môn đệ thì Chúa Giêsu đã đặt một dấu chấm hỏi lớn đối với các ông: “Bây giờ anh em tin à?”. Một câu hỏi lớn dành cho đức tin của các ông bên cạnh những lời tiên tri của Chúa Giêsu về chính đức tin đó của các ông sau này: “Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi - anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình” (Ga 16:32).
Qua đoạn hội thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trên đây cho chúng ta thấy rằng: Các môn đệ được học hỏi mọi điều từ Chúa, thậm chí các ông còn mang tất cả những gì mình biết để giảng dạy cho người khác. Nhưng khi Giờ của Chúa Giêsu đến, tức là khi Chúa Giêsu bị bắt bớ, thì các ông chạy mất dép. Qua sự kiện này cho thấy: Nói về đức tin, giải thích về đức tin, nói về Chúa, minh hoạ về Chúa cho người khác thì rất dễ, nhưng thuyết phục chính mình sống đức tin và kết hợp với Chúa là điều không phải dễ chút nào.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 153 cho chúng ta biết: “Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa đổ xuống linh hồn ta”. Điều này đúng! Nhưng ta cũng biết rằng: “Tin là hành vi của trí khôn chấp nhận chân lý mạc khải theo lệnh của ý chí được ân sủng của Thiên Chúa tác động” (GLHTCG 155). Nghĩa là, tuy đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nhưng với trí khôn và lý trí ở mỗi người để đưa đến kết quả là họ có muốn đón nhận quà tặng đức tin đó không. Đó lại là quyền tự do của con người chúng ta. Dựa trên trí khôn và lý trí, các môn đệ của Chúa lúc bấy giờ có thể tự do đưa ra quyết định bỏ chạy hay ở lại khi Chúa bị bắt bớ, nhưng các ông lại quyết định bỏ chạy, thậm chí chối Chúa như Phêrô.
Vì thế, chúng ta ngày hôm nay cũng không khác các môn đệ năm xưa: Khi thịnh vượng, khoẻ mạnh và thành công, chúng ta dễ sống đức tin hơn là khi gặp khó khăn. Điều đó cho thấy đức tin mà chúng ta tưởng mình đang tin, đang sống lại là một đức tin nửa vời khi gặp nghịch cảnh. Vì thế, dấu chấm hỏi lớn mà năm xưa Chúa Giêsu đặt ra với các môn đệ, cũng là dấu chấm hỏi mà Ngài tiếp tục đặt ra với chúng ta: “Bây giờ anh em tin à?”. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy nhiều hình ảnh về một đức tin nửa vời theo kiểu này. Có nhiều người đạo gốc, nhưng trước khi đi mua xe hay mua nhà đều phải xem ngày coi có phải là ngày tốt không: Ngày tốt thì đi mua, ngày xấu thì thôi. Đó là thực tế cuộc sống của rất nhiều người hôm nay. Nếu như chúng ta nhìn lại chính mình liệu chúng ta có nằm trong số đó không?
Lạy Chúa, giữa cuộc sống bôn ba của xã hội hiện đại, đôi khi vì kế mưu sinh chúng con đã sống đức tin của mình một cách nửa vời. Xin Chúa giúp sức cho chúng con biết củng cố và kiên tâm hơn trong đời sống đức tin của mình. Amen.
Cao Nhất Huy