
ĐỨC TIN KHÔNG CẦN DẤU LẠ, MÀ CẦN SỰ HOÁN CẢI - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần I Mùa Chay | Lc 11,29-32 | Lm Cao Nhất Huy

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11:29-32)
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
SUY NIỆM
ĐỨC TIN KHÔNG CẦN DẤU LẠ, MÀ CẦN SỰ HOÁN CẢI
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”
-------
Có lẽ trong chúng ta ai cũng từng có những lúc hoài nghi về sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Khi gặp thử thách, đau khổ hay bất công, chúng ta có thể tự hỏi: “Chúa có thực sự hiện diện không?” hoặc “Tại sao Chúa không làm một phép lạ để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa?” Những câu hỏi này không mới, vì ngay từ thời Chúa Giêsu, dân chúng cũng đã đòi hỏi Người làm một dấu lạ để chứng minh Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu quở trách thế hệ của Người: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”. Câu nói này chất chứa một sứ điệp quan trọng: đức tin đích thực không cần dựa vào dấu lạ, mà cần dựa vào sự hoán cải và mở lòng đón nhận Lời Chúa.
Dấu lạ mà Chúa Giêsu nhắc đến là hình ảnh của ông Giô-na trong Cựu Ước. Ông Giô-na được Chúa sai đến thành Ni-ni-vê để kêu gọi dân thành ấy sám hối. Ban đầu, ông trốn tránh sứ vụ, nhưng sau khi bị nuốt vào bụng cá ba ngày ba đêm và được phóng thích, ông đã hoàn thành sứ mạng của mình. Khi nghe ông Giô-na rao giảng, toàn thể dân thành Ni-ni-vê, từ vua quan đến dân chúng, đều ăn năn hối cải và được Thiên Chúa tha thứ.
Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng dấu lạ lớn nhất không phải là những điều kỳ diệu hay siêu nhiên, nhưng là sự hoán cải thật sự của con người. Nếu dân thành Ni-ni-vê chỉ cần nghe lời ông Giô-na mà đã sám hối, thì dân Do Thái đương thời, dù có Chúa Giêsu rao giảng trực tiếp, lại vẫn không chịu thay đổi đời sống. Điều này cho thấy rằng vấn đề không nằm ở việc có dấu lạ hay không, mà là tâm hồn con người có sẵn sàng để tin và hoán cải hay không.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Lời mời gọi sám hối và hoán cải không nhằm trước hết đến những việc làm bề ngoài, nhưng đến sự thay đổi tận trong tâm hồn” (GLHTCG số 1430). Điều này có nghĩa là hoán cải không đơn giản chỉ là đọc kinh, đi lễ, hay làm một số việc lành, mà là thay đổi thực sự từ bên trong, từ bỏ tội lỗi và sống theo ý Chúa. Nếu chúng ta cứ chờ đợi một dấu lạ để tin và sám hối, có thể chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có đủ lý do để hoán cải.
Chúa Giêsu còn nhắc đến nữ hoàng phương Nam, một người dân ngoại nhưng đã sẵn sàng vượt một hành trình dài để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Salômôn. Ngược lại, những người Do Thái, dù có Chúa Giêsu là hiện thân của sự khôn ngoan đích thực, lại không chịu lắng nghe. Người cũng nhắc đến dân thành Ni-ni-vê, những người chỉ cần nghe lời cảnh báo của Giô-na mà đã sám hối, trong khi dân Do Thái lại từ chối hoán cải dù có Con Thiên Chúa rao giảng trực tiếp.
Vậy chúng ta phải làm gì để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu? Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng đức tin không phải là đợi chờ phép lạ, mà là sự tín thác vào Thiên Chúa ngay cả khi không có phép lạ nào xảy ra. Một người có đức tin thực sự không cần thấy Chúa mới tin, nhưng tin rồi thì sẽ thấy Chúa trong mọi sự. Thứ hai, chúng ta cần biết hoán cải mỗi ngày. Sám hối không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một hành trình liên tục. Mỗi ngày, chúng ta hãy nhìn lại mình, tự hỏi: “Tôi có thực sự sống theo Tin Mừng không?” Nếu chưa, hãy xin Chúa giúp chúng ta thay đổi, dù chỉ là một điều nhỏ bé.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Hoán cải không có nghĩa là thay đổi một chút xíu, nhưng là một sự thay đổi hoàn toàn theo đường hướng của Tin Mừng”. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng hoán cải không phải chỉ là sửa chữa một vài lỗi lầm nhỏ, mà là một sự thay đổi sâu xa, đặt Chúa làm trung tâm của đời sống chúng ta.
Và chúng ta cũng cần biết rằng, Chúa Giêsu không hứa ban cho chúng ta một cuộc đời không có thử thách, nhưng Người hứa rằng nếu chúng ta tin tưởng vào Người và hoán cải mỗi ngày, chúng ta sẽ có sự sống đời đời. Vì thế, thay vì chờ đợi phép lạ, hãy để chính đời sống hoán cải của chúng ta trở thành dấu lạ lớn nhất, dấu lạ chứng tỏ rằng chúng ta thực sự thuộc về Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng tìm kiếm dấu lạ bên ngoài, nhưng biết nhận ra dấu lạ lớn nhất là chính sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ, dám hoán cải thật sự, và sống theo Tin Mừng mỗi ngày. Amen.
Cao Nhất Huy