Header

ĐƯỢC CHỮA LÀNH ĐỂ CHỮA LÀNH - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên | Lc 6,12-19 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Quốc Khánh
09/09/2024
591
Nhìn vào Nhóm Mười Hai với những thăng trầm của kết quả và hậu quả, cho chúng ta nhận ra rằng: Chúng ta cũng được Chúa chọn làm Tông đồ của Chúa qua Bí Tích Rửa Tội; chúng ta cũng là những người có nhiều yếu đuối, tội lỗi… chúng ta bị “tổn thương” do những điều đó gây ra, nhưng chúng ta có muốn được Chúa chữa lành hay không?

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca: (Lc 6,12-19)

12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

SUY NIỆM

ĐƯỢC CHỮA LÀNH ĐỂ CHỮA LÀNH

Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người” (Lc 6:19)

---//---

“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6:12). Câu kinh thánh này cho chúng ta thấy việc chọn Nhóm Mười Hai rất là quan trọng đối với Chúa Giêsu. Chính vì quan trọng nên Người đã cầu nguyện mấy ngày liền để có một sự chọn lựa tốt nhất cho những con người thuộc Nhóm Mười Hai. Nếu xét về mặt suy nghĩ đời thường, thì chúng ta sẽ hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ chọn được một nhóm người ưu tú sau khi cầu nguyện. Nhưng thực tế, Nhóm Mười Hai mà Chúa Giêsu chọn lại là những con người hết sức bình thường như bao người, thậm chí là có người bị loại trừ như là Matthêu - Người thu thuế, người nóng nảy cộc cằn như Phêrô, còn có cả kẻ phản bội như Giuđa Iscariot.

Vậy, việc cầu nguyện của Chúa Giêsu đã thất bại chăng? Hay Ngài không đẹp lòng Chúa Cha?

Đoạn cuối của bài Tin Mừng hôm nay sẽ giải toả những suy nghĩ này giúp chúng ta: Khi Nhóm Mười Hai, cùng với các môn đệ và đoàn lũ dân chúng từ khắp nơi đến để nghe Người giảng và được chữa lành. Tất cả họ tìm cách sờ vào Người để được chữa lành, vì tự nơi Người có một năng lực phát ra có thể chữa lành tất cả (x. Lc 6:17-19). Chính đoạn Tin Mừng này cho chúng ta nhận ra một điều quan trọng và cần thiết rằng: Tuy Nhóm Mười Hai là những người bình thường, thậm chí tội lội, nhưng họ lại là Nhóm nòng cốt của Chúa để xây dựng Giáo Hội tại trần gian này. Họ sẽ là những người rao giảng về tình thương của Chúa giữa trần gian; họ được sai đi để chữa lành và trừ quỷ cho dân chúng (x. Lc 10:9). Nhưng trước khi chữa lành và trừ quỷ cho người khác, thì chính các ông phải được chữa lành trước. Tuy nhiên, để có thể được chữa lành thì trước tiên các ông phải đón nhận được những “vết thương” của mình và để cho Chúa chữa mình: “Đám đông tìm cách sờ vào Người”. Chỉ khi mình nhận ra những “vết thương” do tội lỗi đang hoành hành nơi mình, và để cho ân sủng của Chúa chữa lành mình, thì sau đó mình mới có thể thi hành sứ vụ Tông Đồ là chữa lành cho người khác được.

Nhìn lại Nhóm Mười Hai chúng ta sẽ thấy rõ điều đó! Phêrô là người bị “tổn thương” do tính nóng nảy, nông cạn của mình, nhưng ông đã chấp nhận để ân sủng của Chúa chữa lành nên ông đã trở thành Tông đồ trưởng; Matthêu cũng thế! Ông bị tổn thương do công việc thu thuế của mình, sự tham lam, lươn lẹo trong công công việc đã làm tổn thương ông, nhưng ông đã để ân sủng của Chúa chữa lành, ông đã thực sự trở nên Tông đồ của Chúa; Hoặc đối với hai anh em Giacôbê và Gioan cũng thế! Hai ông này bị tổn thương do danh lợi địa vị để xin ngồi bên hữu và bên tả của Chúa, nhưng các ông đã để cho ân sủng của Chúa chữa lành, cuối cùng các ông vẫn thực sự là Tông đồ của Chúa…. Nhưng đối với Giuđa Iscariot thì sao? Ông đã phạm tội vì lòng tham của mình, vì dục vọng của mình, tuy sau đó ông đã hối hận vì hành động của mình, nhưng ông lại không tin vào ân sủng của Chúa, không đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa, ông đi tự tử, cuối cùng ông không được chữa lành do chính ông, ông không thể là Tông đồ của Chúa được nữa.

Nhìn vào Nhóm Mười Hai với những thăng trầm của kết quả và hậu quả, cho chúng ta nhận ra rằng: Chúng ta cũng được Chúa chọn làm Tông đồ của Chúa qua Bí Tích Rửa Tội; chúng ta cũng là những người có nhiều yếu đuối, tội lỗi… chúng ta bị “tổn thương” do những điều đó gây ra, nhưng chúng ta có muốn được Chúa chữa lành hay không? Chúng ta có nhận ra những “tổn thương” do tội gây nên trong tâm hồn của mình, để từ đó cậy nhờ vào ân sủng của Chúa chữa lành hay không? Nếu chúng ta không nhận ra những “tổn thương” do tội gây ra, và không được chữa lành, thì chúng ta không thể ra đi chữa lành cho người khác được.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày chúng con có nhiều yếu đuối và tội lỗi với Chúa và với anh chị em của mình, điều đó sẽ gây “tổn thương” cho chính tâm hồn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra những “tổn thương” đó, để mau chóng và dứt khoát cậy nhờ ân sủng Chúa chữa lành, ngõ hầu chúng con thực sự trở thành Tông đồ của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Cao Nhất Huy

CHIA SẺ BÀI VIẾT