Header

HÒA BÌNH HAY GƯƠM GIÁO? - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 10,34-11,1 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
13/07/2025
173
Trong toàn bộ Tin mừng, Chúa muốn nói về một trong những tác động của Chân lý. Chân lý của Tin mừng có sức mạnh để kết hợp sâu sắc chúng ta với Chúa khi chúng ta hoàn toàn chấp nhận Tin mừng như là Lời Chân lý. Nhưng một tác động khác là Tin mừng chia rẽ chúng ta khỏi những người khác là vì những người ấy từ chối kết hợp với Chúa trong Chân lý. Chúng ta cũng đang tự đặt mình vào thế bất hòa với mọi người vì cũng có thể là do chúng ta bất hòa với Chúa và Chân lý của Ngài...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 1, 8-14. 22

"Chúng ta hãy đàn áp Israel, kẻo nó sinh sản ra nhiều".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, ông không biết Giuse, nên nói với dân chúng rằng: "Kìa, dân tộc con cái Israel nhiều và hùng mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy khôn khéo đàn áp chúng, kẻo chúng gia tăng lên nhiều. Và nếu xảy ra chiến tranh, chúng sẽ tiếp tay quân thù đánh lại chúng ta, rồi rút lui khỏi xứ chúng ta".

Vậy vua truyền lệnh cho các trưởng dịch bắt họ làm việc cực nhọc hơn, bắt họ xây những thành Phithom và Ramsê làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người ta càng đàn áp họ, thì họ lại càng sinh sản và bành trướng nhiều hơn. Các người Ai-cập càng ghen ghét con cái Israel và càng bắt họ làm việc khổ cực hơn. Người ta làm cho đời sống họ thêm cay cực, bắt họ làm những việc nặng nhọc, nhồi đất, đúc gạch và làm mọi công việc đồng áng. Bấy giờ vua Pharaon truyền lệnh cho toàn dân của vua rằng: "Bất cứ con trai (Do-thái) nào mới sinh, thì hãy ném nó xuống sông, chỉ để lại những trẻ gái mà thôi".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 123, 1-3. 4-6. 7-8

Ðáp: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a).

Xướng: 1) Nếu như Chúa không che chở chúng tôi - Israel hãy xướng lên - nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, khi họ bầng bầng giận dữ chúng tôi. - Ðáp.

2) Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con người chúng tôi; bấy giờ sóng cả kiêu hùng đã ngập lút chúng tôi! Chúc tụng Chúa vì Người đã không để chúng tôi nên mồi trao đưa vào răng chúng. - Ðáp.

3) Hồn chúng tôi như cánh chim non thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim. Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát thân. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất! - Ðáp.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 10, 34 - 11, 1

"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu".

Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình.” (Mt10, 34-36)

HÒA BÌNH HAY GƯƠM GIÁO?

Lắng nghe lời Chúa nói hôm nay, có người đã đặt ra câu hỏi này: Đây có phải là lỗi đánh máy không? Chúa Giêsu có thực sự nói như vậy không? Đây là một trong những đoạn văn có thể khiến chúng ta bối rối và khó hiểu. Nhưng Chúa Giêsu luôn làm như vậy nên chúng ta không nên ngạc nhiên. Vậy Chúa Giêsu có ý gì khi nói thế? Ngài có thực sự muốn đem “gươm giáo” và sự chia rẽ thay vì hòa bình không?

Điều quan trọng khi đọc đoạn văn này là chúng ta phải đọc nó dưới góc độ liên kết với những điều khác mà Chúa Giêsu đã từng dạy. Chúng ta phải đọc nó dưới góc độ của tất cả những lời dạy của Người về tình yêu và lòng thương xót, sự tha thứ và sự hiệp nhất, v.v. Vậy Chúa Giêsu đang muốn nói về điều gì trong đoạn văn này?

Trong toàn bộ Tin mừng, Chúa muốn nói về một trong những tác động của Chân lý. Chân lý của Tin mừng có sức mạnh để kết hợp sâu sắc chúng ta với Chúa khi chúng ta hoàn toàn chấp nhận Tin mừng như là Lời Chân lý. Nhưng một tác động khác là Tin mừng chia rẽ chúng ta khỏi những người khác là vì những người ấy từ chối kết hợp với Chúa trong Chân lý. Chúng ta cũng đang tự đặt mình vào thế bất hòa với mọi người vì cũng có thể là do chúng ta bất hòa với Chúa và Chân lý của Ngài.

Ngày nay, chúng ta sống trong một tâm thức muốn rao giảng cái mà chúng ta gọi là "chủ nghĩa tương đối". Đây là một ý tưởng cho rằng điều tốt và đúng đối với tôi có thể không tốt và đúng đối với anh, mặc dù tất cả đều có "chân lý" khác nhau. Chúng ta vẫn có thể là một gia đình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không phải là Chân lý!

Chân lý (viết hoa) là điều do Chúa đã thiết lập là đúng hay là sai. Ngài đã đặt luật lý của Ngài lên toàn thể nhân loại và điều này không thể bị hủy bỏ. Ngài cũng đã đặt ra những chân lý của đức tin chúng ta và những điều đó không thể bị hủy bỏ. Và luật đó đúng với tôi, thì cũng đúng với anh hay bất kỳ ai khác.

Đoạn Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thực tế đáng suy gẫm là: hãy từ chối mọi hình thức của chủ nghĩa tương đối và hãy bám chặt vào Chân lý của Chúa, mặc dù chúng ta có thể bị chia rẽ, ngay cả với những người trong gia đình mình. Điều này thật đáng buồn. qua đoạn Tin mừng này, Chúa Giêsu muốn củng cố chúng ta khi có sự xung khắc xảy ra. Nếu sự chia rẽ xảy ra là do tội lỗi của chúng ta, thì thật đáng xấu hổ cho chúng ta. Nếu nó xảy ra do Chân lý của Tin mừng, thì chúng ta nên chấp nhận nó như là kết quả của Tin mừng. Chúa Giêsu đã bị từ chối và chúng ta không nên ngạc nhiên nếu điều đó cũng xảy ra với chúng ta.

Hôm nay, hãy suy gẫm về việc chúng ta đã sẵn sàng và mong muốn chấp nhận Chân lý trọn vẹn của Tin mừng như thế nào bất kể hậu quả ra sao. Chân lý trọn vẹn sẽ giải thoát chúng ta và đôi khi cũng sẽ tiết lộ sự chia rẽ hiện hữu giữa chúng ta và những người đã từ chối Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, nhưng không được thỏa hiệp để tạo ra sự hiệp nhất giả tạo.

Lạy Chúa là Chân lý của con, xin ban cho con sự khôn ngoan và lòng can đảm mà con cần để chấp nhận tất cả những gì Chúa đã mặc khải. Xin giúp con yêu Chúa trên hết mọi sự và chấp nhận bất cứ hậu quả nào khi con bước theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT