Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay - Năm C | Lc 13,1-9 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
22/03/2025
784
Người Do Thái quan niệm rằng những tai ương, bệnh tật xảy đến với ai là do chính người đó hoặc tổ tiên họ đã phạm tội. Từ đó, họ so sánh xem ai công chính hơn ai. Chúa Giêsu - Đấng thấu suốt tâm hồn con người - không dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài mà đã cảnh tỉnh họ: “Các ông đừng tưởng rằng những người đó có tội hơn các ông sao? Nếu các ông không sám hối thì cũng sẽ chết hết như vậy”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY - NĂM C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,1-9)

1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.

6 Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.’”

SUY NIỆM

Người Do Thái quan niệm rằng những tai ương, bệnh tật xảy đến với ai là do chính người đó hoặc tổ tiên họ đã phạm tội. Từ đó, họ so sánh xem ai công chính hơn ai. Chúa Giêsu - Đấng thấu suốt tâm hồn con người - không dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài mà đã cảnh tỉnh họ: “Các ông đừng tưởng rằng những người đó có tội hơn các ông sao? Nếu các ông không sám hối thì cũng sẽ chết hết như vậy”.

Vì thế, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi con người ăn năn thống hối, từ bỏ tội lỗi để trở về cùng Chúa là Cha. Tuy nhiên, sám hối không chỉ là nhận ra lỗi lầm của mình mà còn là cơ hội mà Chúa dành cho con người - một cơ hội để sửa chữa sai lầm, để hòa giải cùng Thiên Chúa và tha nhân.

Ý thức được điều đó, trước hết, chúng ta phải biết tận dụng cơ hội mà Chúa ban cho, không chần chừ, do dự. Đó là hồng ân lớn lao mà Người dành cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải học nơi Người lòng khoan dung. Chúa là Đấng chí thánh, không hề mắc tội, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và trao cho con người cơ hội để hoán cải. Nếu Người đã sẵn lòng tha thứ cho chúng ta, thì không có lý do gì khiến chúng ta oán hận, căm ghét hay cắt đứt cơ hội sửa lỗi của người khác. Nếu làm vậy, chẳng phải chúng ta giống như kẻ được chủ nợ tha món nợ lớn nhưng lại không muốn tha món nợ nhỏ của đồng bạn hay sao? Đó là điều bất công, và chắc chắn, Chúa cũng không hài lòng về điều đó.

Chính vì thế, là những người đã được tha thứ, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em mình. Lỗi lầm họ gây ra cho ta chẳng đáng gì so với những lỗi lầm ta đã phạm đến Chúa. Nếu Chúa đã cho ta cơ hội trở lại làm con của Người, thì ta cũng phải biết mở lòng để đón nhận người khác như anh chị em của mình. Chỉ khi đó, ta mới thực sự xứng đáng với ơn tha thứ mà Chúa đã ban.

Hơn nữa, chúng ta cần biết tận dụng cơ hội sám hối. Dù tình yêu và lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô bờ bến, nhưng không vì thế mà chúng ta ỷ lại hay chậm trễ. Chúa sẽ đến vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết. Nếu đến lúc đó mà ta vẫn chưa ăn năn, thì quả thật đáng tiếc và đáng thương biết bao!

Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã ban cho chúng con cơ hội để hoán cải. Xin cho chúng con luôn ý thức đó là một hồng ân quý giá, để biết tận dụng mà trở về cùng Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết mở lòng với anh chị em mình, để chúng con có thể trao cho họ cơ hội như chính chúng con đã được nhận từ Ngài. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT