Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Phục Sinh - Năm C | Lc 10,38-42 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
19/07/2025
610
Câu chuyện Chúa Giêsu thăm nhà hai chị em Martha và Maria là một hình ảnh rất gần gũi với đời sống các gia đình chúng ta. Martha tất bật, bận rộn lo tiếp khách. Maria thì ngồi dưới chân Chúa, chăm chú lắng nghe lời Người. Martha cảm thấy thiệt thòi nên lên tiếng than phiền. Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,41-42)...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,38-42)

38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”. 41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi”.

SUY NIỆM

Câu chuyện Chúa Giêsu thăm nhà hai chị em Martha và Maria là một hình ảnh rất gần gũi với đời sống các gia đình chúng ta. Martha tất bật, bận rộn lo tiếp khách. Maria thì ngồi dưới chân Chúa, chăm chú lắng nghe lời Người. Martha cảm thấy thiệt thòi nên lên tiếng than phiền. Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,41-42).

Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu không chê trách Martha, cũng không nói việc phục vụ là vô ích. Martha yêu mến và phục vụ Chúa một cách chân thành. Nhưng Người nhắc khéo Martha - và cũng là nhắn nhủ chúng ta - rằng: lắng nghe Lời Chúa và dành thời gian cho Người là điều cần thiết hơn cả.

Trong cuộc sống hôm nay, rất nhiều gia đình đang sống như Martha: quá bận rộn. Bận vì công việc, vì con cái, vì điện thoại, vì mạng xã hội, vì những lo toan không dứt. Trong guồng quay ấy, chúng ta dễ quên mất điều cốt lõi: thời gian cho Chúa và cho nhau.

Chúa Giêsu không phản đối chúng ta làm việc, vun đắp cho cuộc sống gia đình, chăm lo cơm áo gạo tiền. Nhưng Người mời gọi chúng ta biết ưu tiên chọn điều quan trọng nhất, như Maria: dừng lại, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe và kết hiệp với Người.

Giờ kinh gia đình mỗi ngày chính là “giây phút Maria” - khi cả nhà quây quần trước mặt Chúa. Dù chỉ 10 - 15 phút nhưng nếu chân thành và đều đặn, giờ kinh ấy sẽ trở thành khoảnh khắc quý báu: để nghe Lời Chúa, cầu nguyện cho nhau và hâm nóng lại tình thân.

Nếu gia đình không có những lúc ngồi lại bên Chúa, cuộc sống sẽ dễ trở nên hối hả, căng thẳng, thiếu bình an. Trái lại, nếu biết kết hợp giữa Martha và Maria - vừa lo chu toàn bổn phận, vừa giữ mối tương quan với Chúa - thì gia đình sẽ có nền tảng vững chắc để yêu thương và nâng đỡ nhau.

Hôm nay, Tin mừng mời gọi mỗi gia đình nhìn lại: thời gian mỗi ngày, chúng ta dành cho ai? Điều gì đang chiếm ngự tâm hồn chúng ta? Và đâu là “phần tốt nhất” mà chúng ta đang thực sự chọn?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khen Maria vì biết chọn phần tốt nhất là ngồi bên Chúa và lắng nghe Lời Chúa. Xin cho gia đình chúng con biết noi gương Maria: mỗi ngày biết dành thời gian cho Chúa, biết lắng nghe Lời Chúa và để Chúa dẫn dắt cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con đừng quá lo lắng những chuyện chóng qua, nhưng biết ưu tiên chọn điều cần thiết: đó là tình yêu, sự hiện diện và bình an mà Chúa ban cho những ai ở lại bên Người. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT