
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên- Năm C | Lc 10,38-42 | Lm Alfonsô

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Bài đọc 1: St 18,1-10a
“Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Đấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Đấng đã ghé vào nhà con”. Các Đấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”.
Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Đấng. Chính ông đứng hầu các Đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các Đấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Đấng nói tiếp: “Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai” . Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 14,2-3ab.3cd-4ab.5
Đáp: Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c.1a)
1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.
2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương . Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
BÀI ĐỌC II: Cl 1,24-28
“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôsê.
Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa , Đấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại , tức là Đức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia (Mt 4,4b): Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,38-42)
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách . Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất ”. Đó là lời Chúa
Suy niệm
Nếu như tuần rồi chúng ta nghe câu chuyện về người Samaria nhân hậu qua đó Chúa dạy chúng ta về việc yêu thương người anh chị em của mình ra làm sao, thì hôm nay thánh sử Luca tiếp tục trình thuật Tin Mừng cũng trong bối cảnh của giới luật yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức hết linh hồn hết trí khôn là như thế nào. Đó là chọn lựa Chúa ưu tiên trên hết mọi lựa chọn của cuộc sống con người.
Xã hội ngày nay bận rộn khiến cho người ta không còn thời giờ cho nhau, không còn thời gian thăm viếng nhau trong khi ông bà ta có câu “có mặt hơn mười gói”. Sự gặp gỡ giúp vun đắp tình cảm ngày càng sâu đậm hơn. Bài đọc thứ I nói lên sự gặp gỡ giữa tổ phụ Abraham với sứ giả của Chúa. Lòng hiếu khách và sự chân thành của ông Abraham mời cho bằng được ba vị khách và tiếp đón họ cách nồng hậu. Không những lấy nước cho khách rửa chân, mời các ngài nằm nghỉ, đem bánh và nước mời khách, mà ông còn bắt con bê trong đàn mần thịt, lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Ông phục vụ cách hết sức trân trọng với niềm tin rằng các vị này đến từ Thiên Chúa. Đáp lại sự tử tế ấy, trước khi cáo từ, ba vị đã chúc lành cho vợ chồng ông bà Abraham và Sara và hứa cho hai người một niềm vui rằng “Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai”. Cả hai đều đã cao niên mà chưa có con, nên điều đó càng thể hiện niềm tín thác và hy vọng của vị Tổ phụ vào lời hứa của Đức Chúa.
Các tác giả Tin Mừng cũng kể lại một cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu và các môn đệ Người đến với làng quê Bêtania. Chúa Giêsu xem gia đình ba chị em Martha, Maria và Lagiarô là những người thân thiết tới nỗi mỗi khi có dịp đi rao giảng Tin mừng ngang qua, Chúa Giêsu và nhóm Mười Hai không ngần ngại dừng chân nơi đây. Thế nhưng có hai kiểu gặp gỡ khác nhau một chút. Martha rất quý mến Chúa Giêsu không thua kém hai người em. Lại là chị hai trong gia đình nên cô lo lắng việc tiếp đón Thầy Giêsu sao cho chu đáo nhất, nào là nhanh nhảu ra rước Người vào nhà mình, lăng xăng chuẩn bị thức ăn ngon để thết đãi Người. Martha quán xuyến mọi chuyện trong ngoài là điều tốt nên làm. Song, vấn đề ở chỗ Martha cho rằng việc phục vụ của cô thì quan trọng hơn cả, và muốn người khác cũng phải giống như mình, nên nhờ Chúa Giêsu lên tiếng, khi cô thưa: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.
Với Chúa Giêsu, Người không coi đó là một sự đối lập giữa Martha và Maria. Chính Chúa Giêsu cũng coi sự phục vụ của Martha là cần thiết, và Lời Chúa cũng dạy bảo phải trở nên người tôi tớ “phục vụ” mọi người. Nhưng Người nhận thấy rằng Martha bối rối và “dao động” quá nhiều, nên đã sửa lại suy nghĩ của cô. Chúa Giêsu đã gọi cô bằng một giọng đầy trìu mến và có lời nhắc nhẹ: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện”. Người đã từng dạy rằng “những lo lắng về đời sống có thể bóp nghẹt Lời Chúa đã được gieo vào lòng người (Lc 8,14). Người sẽ yêu cầu các tông đồ đừng lo lắng về của ăn và của mặc (Lc 12,22-26). Người nhắc nhở các môn đệ chớ lo lắng phải biện hộ như thế nào khi họ bị kết tội trước các toà án (Lc 12,11). Người sẽ nói rằng chớ để “lòng mình ra nặng nề vì lo lắng sự đời” trong lúc chờ đợi Con Người lại đến” (Lc 21,34).
Chúa Giêsu không không đánh giá thấp sự “phục vụ” nhiệt thành của Martha, nhưng Người có cảm giác như Meynet chú giải: “Martha tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà. Chúa vừa bước vào, thì cô đã bỏ người đó, để lo trăm công nghìn chuyện. Cô lăng xăng, lo lắng, sợ rằng mình không tiếp đãi đúng mức với vị khách quý. Nói là để phục vụ Người, cô tất bật, cô lo lắng mọi sự chỉ trừ Chúa ra. Việc phục vụ của cô lấn lướt cả vị khách của cô”. Để rồi, Người chỉ cho cô thấy đâu là việc ưu tiên và điều gì là điều Chúa yêu thích hơn: “Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Ngồi bên chân Chúa là thái độ của người môn đệ, chăm chú để đón nhận sự dạy bảo của người Thầy. Điều tốt nhất là có Chúa trong tâm hồn, và lắng nghe từng Lời Chúa rót vào trí vào tâm.
Trong cuốn sách “5 chiếc bánh và 2 con cá”, Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Nhiều lúc một mình, tôi bị đau khổ giày vò, tại sao đang lúc mình 48 tuổi, trưởng thành và khỏe mạnh, sau tám năm Giám mục tôi đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải vào phòng biệt giam, xa giáo phận những 1,700 km? Một đêm thanh vắng, một tiếng từ đáy lòng nhắc nhở tôi: ‘Tại sao con quẫn trí, hoang mang như thế làm gì? Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Những gì con đã làm và tiếp tục làm như kinh lý giáo phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo... tất cả những công tác ấy đều là những việc tốt lành, là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa! Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay, và hãy tin tưởng vào Ngài. Chúa có thể làm tốt hơn con muôn nghìn lần; Ngài có thể trao việc của Ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa!"
Vậy “chuyện cần thiết và tối ưu nhất” của cuộc đời con người đó là như Maria “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.” Khi khẳng định đó là điều cần thiết nhất, Chúa Giêsu đã mạc khải rằng Lời Chúa phải được ưu tiên hơn mọi lo lắng trần gian. Điều khẩn thiết nhất và duy nhất mà nhiều khi tất bật đã làm cho Martha quên mất: đó là lắng nghe Lời Chúa. Nhà chú giải Noel Quession cho biết đây không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần cuối cùng mà Chúa Giêsu khẳng định điều đó. Không lắng nghe Lời chính là xây dựng nhà mình trên cát (Lc 6,47-49). Lắng nghe Lời chính là trở thành mảnh đất trổ sinh hoa trái (Lc 8,4-15). Hạnh phúc chân thật và duy nhất của Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu không phải vì Mẹ là Mẹ Người, mà vì Mẹ đã “’lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 1 1,27-28).
Các Giáo phụ đã đọc thấy nơi công việc phục vụ của cô Mártha và nơi việc lắng nghe lời Ngài của cô Maria hai cách thế hiện diện không thể thiếu của Giáo hội trong cuộc sống tại thế: đời sống chiêm niệm và đời sống hoạt động. Trong hai công việc đó, việc “Ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời Ngài” phải là ưu tiên, bởi vì việc lắng nghe Lời Chúa khơi nguồn và định hướng cho mọi công việc phục vụ của Giáo hội. Chính Chúa Giêsu cũng đã nêu gương cho chúng ta, ngay từ sáng sớm Người một mình đi vào nơi thanh vắng để thưa chuyện với Chúa Cha trước khi bắt đầu một ngày mới tất bật với sứ vụ của mình.
Việc phong thánh cho vị chân phước trẻ tuổi Carlo Acutis vào ngày 7-9-2025 tới đây đã khơi lên sự quan tâm và nhiều chờ mong trong dân Chúa theo trang Vaticannews cho biết. Là một sinh viên ngành kỹ thuật tin học, Carlo đã phụ trách website của giáo xứ, và trong năm đó, cậu cũng thiết kế trang web mới cho hoạt động thiện nguyện của trường Leone XIII. Không dừng lại ở đó, Carlo còn tổ chức việc sản xuất các đoạn phim ngắn cho hoạt động thiện nguyện của nhiều lớp trong khuôn khổ một cuộc thi cấp quốc gia, và đã dành trọn mùa hè năm 2006 để thực hiện dự án này. Ngoài ra, cậu cũng quản lý website của Học viện Giáo hoàng Cultorum Martyrum.
Nhưng điều làm cho Carlo khác biệt với bao bạn trẻ cùng thời đó là ngay từ rất sớm trong cuộc sống, Carlo đã gặp gỡ một Đấng đặc biệt: Chúa Giêsu Kitô. Đối với Carlo, Chúa Giêsu là Người Bạn, là Thầy, là Đấng Cứu Độ, là Lý do cho chính sự hiện hữu của mình. Ngay từ khi còn rất nhỏ, đời sống của Carlo đã hoàn toàn quy hướng về Thánh Thể. Carlo tham dự Thánh lễ mỗi ngày và dành nhiều thời gian để cầu nguyện trong thinh lặng trước Nhà Tạm. Chính cậu từng chia sẻ với cha linh hướng rằng: “Từ Mầu nhiệm Thánh Thể, con học được tình yêu vô biên mà Chúa dành cho mỗi con người.” Cậu không chỉ yêu mến và tôn thờ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu cách sâu xa, mà còn đón nhận nơi đó chiều kích hy tế, hiến dâng – điều sẽ được thể hiện rõ nét trong cơn bệnh sau cùng.
Việc phong thánh này – được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tha thiết mong muốn – không nhằm tôn vinh một thần học gia hay một tiến sĩ Hội Thánh, nhưng để minh chứng rằng ngày nay giới trẻ vẫn có thể sống đức tin Tin Mừng cách trọn vẹn, có thể thiết lập một tương quan sống động với Bí tích Thánh Thể và gặp gỡ chính Chúa Giêsu hiện diện giữa nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dầu lo lắng mưu sinh hay bận rộn bôn ba cho sự ấm no hạnh phúc của bản thân và gia đình, xin cho con đừng bao giờ bận rộn tới nỗi không còn giây phút cho Chúa trong ngày. Vì chính Chúa là nguồn sức mạnh con kín múc, vì Lời Chúa là kim chỉ nam của lối bước đời con. Amen.