Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên - Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ | Mt 11,20-24 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
14/07/2025
447
Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nghiêm khắc khiển trách các thành đã từng chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện nhưng vẫn không chịu sám hối. Những phép lạ ấy không chỉ là dấu chỉ quyền năng, mà còn là lời mời gọi hoán cải...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN - THÁNH BONAVENTURA, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH - LỄ NHỚ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,20-24)

20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói: 21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi”.

SUY NIỆM

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nghiêm khắc khiển trách các thành đã từng chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện nhưng vẫn không chịu sám hối. Những phép lạ ấy không chỉ là dấu chỉ quyền năng, mà còn là lời mời gọi hoán cải. Chúa không làm phép lạ để phô bày sức mạnh nhưng để đánh động con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và sự cần thiết phải thay đổi đời sống, để đón nhận ơn cứu độ.

Các thành như Khoradin, Bếtsaida hay Caphácnaum đã có cơ hội đặc biệt, được nghe giảng dạy và chứng kiến những hành động yêu thương rõ ràng của Chúa. Lẽ ra họ phải là những người sám hối trước tiên. Thế nhưng, họ đã cứng lòng tin và thờ ơ. Vì thế, Chúa nói đến ngày phán xét, thành Tyrô và thành Siđôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi… đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi (x. Mt 11,22-24). Càng được đón nhận nhiều ân huệ từ Thiên Chúa thì trách nhiệm đáp trả càng lớn.

Lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho dân Do Thái năm xưa nhưng còn là lời cảnh tỉnh dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Biết bao lần chúng ta đã được Thiên Chúa ban ơn mà vẫn sống như thể chưa từng nhận lãnh gì. Chúng ta có Lời Chúa, có các bí tích, có cơ hội lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày nhưng vẫn thờ ơ. Chúng ta được mời gọi đến giao hòa qua bí tích Hòa giải nhưng vẫn khước từ. Bao ơn lành trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo hội được ban xuống mà ta lại sống như người vô ơn, thiếu sám hối, thiếu thay đổi.

Phép lạ lớn nhất trong đời không phải là việc mắt sáng, chân đi được mà là trái tim biết sám hối. Nếu một người nhận ra tội lỗi và quyết tâm quay về với Chúa thì đó là dấu chỉ mạnh mẽ nhất của ân sủng đang hoạt động. Chính vì thế, điều Chúa mong đợi nơi ta không phải là sự ngoạn mục bên ngoài nhưng là một tâm hồn tan nát, khiêm cung và biết trở về.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhiều lần đã cứng lòng tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con qua Giáo hội và gia đình. Xin Chúa biến đổi trái tim chai đá của chúng con trở nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Để mỗi ngày sống, chúng con vững bước theo Chúa, dù còn đó những vấp ngã, khó khăn hay tội lỗi vẫn còn đè nặng. Xin cho chúng con trung tín theo Chúa cho đến giây phút cuối cuộc đời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT