Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 7,11-17 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
16/09/2024
1.2K
Qua trang Tin mừng trên, thánh Luca đã cho thấy một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Chúa Giêsu với một bà mẹ đáng thương đang đưa tiễn đứa con trai duy nhất của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cuộc gặp gỡ này đem lại một cái kết có hậu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7,11-17)

11 Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”. 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng trên, thánh Luca đã cho thấy một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Chúa Giêsu với một bà mẹ đáng thương đang đưa tiễn đứa con trai duy nhất của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cuộc gặp gỡ này đem lại một cái kết có hậu.

Thánh Luca đã trình bày dung mạo Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình thương và giàu lòng thương xót. Dung mạo đó được ngài diễn tả qua Đức Giêsu Kitô.

Đứng trước cái chết của đứa con duy nhất, bà mẹ và những người thân quen đều bất lực. Họ chỉ còn biết than khóc cho số phận của một kiếp người và sự đơn côi của một bà mẹ đã góa chồng, và giờ đây lại mất đi đứa con duy nhất. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Như trang Tin mừng đã nói đến: “Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”.

Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu và lòng thương xót đó bằng cách an ủi bà góa “đừng khóc nữa” và đã làm phép lạ cho con của bà được sống lại.

Đức Giêsu đã làm cho nỗi buồn sâu thẳm của một đám tang trở thành niềm vui. Niềm vui của người chết được sống lại, niềm vui của bà mẹ đã gặp lại con của mình, niềm vui của đám đông đã chứng kiến cảnh lạ lùng “người chết sống lại” và niềm vui đó, hy vọng cũng lan tỏa đến mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mỗi ngày biết thực hành Lời Chúa bằng chính đời sống của chúng con, cụ thể là không sống dửng dưng với những người đau khổ, những người cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT