Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên | Lc 12,35-38 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
21/10/2024
655
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta suy ngẫm về hành trình đức tin và phục vụ Chúa suốt đời mà chúng ta được kêu gọi. Trở thành một Kitô hữu không chỉ đơn giản là điều chúng ta sinh ra đã có. Nếu chúng ta sinh ra đã có đức tin, thì hãy suy ngẫm đặc biệt về những gì chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời mình để đào sâu và củng cố đức tin đó hằng ngày.
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,35-38)

35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ”.

SUY NIỆM

Thông điệp rút ra từ Tin mừng hôm nay là Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta phải cảnh giác trong đức tin của mình ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Đối với những người đã sống nhiều năm, có thể hữu ích khi nhìn lại mức độ trung thành của mình trong suốt mọi giai đoạn của cuộc đời. Thiên Chúa muốn sử dụng chúng ta theo nhiều cách trong suốt cuộc đời mình. Hành trình đức tin không bao giờ được kết thúc. Thay vào đó, nó phải liên tục sâu sắc hơn khi chúng ta già đi. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta “sẵn sàng”  “thắp sáng đèn của mình”. Chúng ta phải liên tục cảnh giác, liên tục chú ý đến ánh sáng của đức tin và liên tục sẵn sàng hành động mỗi khi Thiên Chúa truyền cảm hứng cho ta hành động.

Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta suy ngẫm về hành trình đức tin và phục vụ Chúa suốt đời mà chúng ta được kêu gọi. Trở thành một Kitô hữu không chỉ đơn giản là điều chúng ta sinh ra đã có. Nếu chúng ta sinh ra đã có đức tin, thì hãy suy ngẫm đặc biệt về những gì chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời mình để đào sâu và củng cố đức tin đó hằng ngày. Chúng ta có siêng năng đáp lại vô số ơn lành của Chúa Thánh Thần để loan truyền ánh sáng đức tin cho người khác hay không? Nếu chúng ta thực sự trung thành trong suốt cuộc đời mình, thì hãy tạ ơn Chúa và tái cam kết với lòng trung thành này trong suốt quãng đời còn lại. Nếu chúng ta thiếu đức tin và thiếu sự chú ý đến ý muốn của Chúa, thì hãy đặt điều đó vào lòng thương xót của Chúa, và quyết tâm từ ngày hôm nay trở đi sẽ làm mọi điều có thể để đáp lại ý muốn của Chúa ngay khi Chúa gọi. 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì vô số cách trong suốt cuộc đời con mà Chúa đã nói với con, kêu gọi con hoàn thành sứ mệnh đức tin và tình yêu của con trên thế giới này. Xin giúp con luôn trung thành với Chúa, xin dùng con như khí cụ mang ánh sáng Tin mừng cứu độ của Chúa đến với mọi người. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT