Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên | Lc 19,1-10 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
17/11/2025
129
Việc Chúa Giêsu đến nhà Dakêu không phải là tình cờ, nhưng là hành động cứu độ cụ thể. Người đến để thực hiện sứ mạng mà chính Người đã tuyên bố: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10).

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,1-10)

1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”. 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”. 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

SUY NIỆM

Tin mừng kể rằng: Khi Chúa Giêsu đi qua Giêricô, có một người tên là Dakêu, thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông khao khát được thấy Chúa Giêsu, nên đã trèo lên cây sung để nhìn Người, vì Người sắp đi qua đó. Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, Người nhìn lên và nói: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19,5). Mọi người xì xào: “Nhà người tội lỗi mà Thầy cũng vào trọ sao?”. Nhưng chính hôm đó, ơn cứu độ đã đến với nhà Dakêu.

Người Do Thái coi Dakêu là kẻ tội lỗi công khai. Họ chỉ thấy bên ngoài: một kẻ gian tham, bất chính, phản bội dân tộc. Họ quên rằng mọi con người, dù tội lỗi đến đâu, vẫn mang hình ảnh của Thiên Chúa. Thực vậy, phẩm giá cao quý nhất của con người là được kêu gọi hiệp thông với Ngài. Điều ấy có nghĩa là: mỗi người, kể cả tội nhân, vẫn còn khả năng hướng về Thiên Chúa, vì trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn còn dấu ấn của Ngài. Nhưng ánh nhìn của thế gian thường dừng lại ở tội, chứ không thấy khả năng hoán cải.

Khác với đám đông, Chúa Giêsu nhìn Dakêu bằng ánh mắt của lòng thương xót. Người không nhìn ông như tội nhân, mà như một con người cần được cứu. Người gọi đích danh: “Này ông Dakêu!” - nghĩa là Người nhận biết, yêu thương và muốn bước vào cuộc đời ông. Việc Chúa Giêsu đến nhà Dakêu không phải là tình cờ, nhưng là hành động cứu độ cụ thể. Người đến để thực hiện sứ mạng mà chính Người đã tuyên bố: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10).

Đức Giêsu nhận ra tiềm năng ân sủng nơi người tội lỗi. Người không nói: “Ông phải sửa mình đi rồi ta mới đến”, mà nói: “Hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông”. Người đến trước, yêu trước, tha thứ trước - và chính tình thương ấy đã làm Dakêu được biến đổi. Ông lập tức tuyên bố: “Lạy Ngài, tôi xin cho đi phân nửa tài sản cho người nghèo, và nếu tôi đã làm thiệt hại ai, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8). Đó là hoa trái của lòng thương xót - một sự hoán cải chân thành phát xuất từ tình yêu.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi có cái nhìn giống Người - nhìn người khác không bằng con mắt phán xét, nhưng bằng ánh mắt của lòng xót thương. Chính trong tình thương của Thiên Chúa mới làm cho con người được đổi mới. Không phải sự khắt khe, mà là lòng thương xót có sức cảm hóa. Không phải sự kết án, mà là sự cảm thông và tha thứ mới mở được cánh cửa tâm hồn. Cái nhìn của Chúa Giêsu hôm nay vẫn đang mời gọi ta nhìn tha nhân như Ngài đã nhìn - bằng ánh sáng của hy vọng và tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng muốn bước vào ngôi nhà tâm hồn của từng người chúng con để nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này”. Xin cho chúng con biết đón nhận và trao ban ánh nhìn yêu thương của Chúa, để những “Dakêu” của thời đại hôm nay cũng được gặp gỡ Chúa, được cảm hóa và được biến đổi. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT