Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh | Ga 6,51.60-69 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
19/04/2024
1.2K
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Lời đáp trả này cho thấy Phêrô và các tông đồ khác ý thức rằng: dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ vẫn phải tin. Phêrô và các tông đồ đã thể hiện đức tin hoàn toàn vào Chúa Giêsu đến nỗi việc rời bỏ Người sẽ là điều hoàn toàn dại dột. Chính vì thế, mặc dù vào thời điểm mà nhiều người đang rời bỏ Chúa Giêsu, mặc dù chọn lựa ở lại với Chúa Giêsu là một chọn lựa đối nghịch với phần đông dân chúng, thế nhưng, Phêrô và các tông đồ khác vẫn chọn lựa ở lại với Chúa Giêsu. Việc nhiều người rời bỏ và không chịu chấp nhận lời của Chúa Giêsu không phải là lý do để các tông đồ rời bỏ Người.
Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN III MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,51.60-69)

51Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. 60Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”. 61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. 66Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67Vậy Đức Giê-su hỏi nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”. 68Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Đối với không ít người, lời giảng dạy của Chúa Giêsu về bí tích Thánh thể thật khó để chấp nhận và tin tưởng. Chính vì thế, sau lời giảng dạy của Chúa Giêsu về bí tích Thánh thể, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Trong bối cảnh đó, lời đáp trả của Phêrô thật là một chọn lựa kịch tính và hoàn hảo: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Điều thú vị là, mặc dù nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Chúa Giêsu nữa, thế nhưng Người không bác bỏ hay thay đổi những gì Người đã nói. Thay vào đó, Người hỏi các tông đồ xem họ có muốn bỏ Người không: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”.

Với câu hỏi này, Chúa Giêsu cho các tông đồ sự tự do hoàn toàn để lựa chọn. Người không gây áp lực buộc họ phải tin vào những điều Người vừa dạy. Cũng với câu hỏi này, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi các tông đồ hoàn toàn tự do chấp nhận giáo huấn vinh quang của Người về bí tích Thánh thể. Các tông đồ thực sự hoàn toàn có quyền tự do chấp nhận hoặc từ chối giáo huấn này. Chính sự tự do này cho phép các tông đồ đào sâu đức tin vào Chúa Giêsu một cách triệt để.

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Lời đáp trả này cho thấy Phêrô và các tông đồ khác ý thức rằng: dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ vẫn phải tin. Phêrô và các tông đồ đã thể hiện đức tin hoàn toàn vào Chúa Giêsu đến nỗi việc rời bỏ Người sẽ là điều hoàn toàn dại dột. Chính vì thế, mặc dù vào thời điểm mà nhiều người đang rời bỏ Chúa Giêsu, mặc dù chọn lựa ở lại với Chúa Giêsu là một chọn lựa đối nghịch với phần đông dân chúng, thế nhưng, Phêrô và các tông đồ khác vẫn chọn lựa ở lại với Chúa Giêsu. Việc nhiều người rời bỏ và không chịu chấp nhận lời của Chúa Giêsu không phải là lý do để các tông đồ rời bỏ Người.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tin và bước theo Chúa bằng cả tấm lòng và sự cam kết sâu sắc. Vì thế, Chúa để cho chúng con hoàn toàn tự do chọn lựa. Chúng con biết rằng, lời của Chúa đầy quyền năng và thật đáng tin, nhưng cũng đầy thách thức và đòi hỏi. Xin giúp chúng con đón nhận tất cả những gì Chúa dạy và trung thành chọn Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Vì chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Amen.

 
CHIA SẺ BÀI VIẾT