Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh | Ga 14,7-14 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
26/04/2024
1.2K
Khi đã chọn Thiên Chúa làm cùng đích thì chính Ngài là khuôn mẫu để trong đời sống mỗi ngày, chúng ta nên giống Chúa hơn. Vì quả thực, con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta: “Ngay từ bây giờ, anh em đã biết Ngài và đã thấy Ngài”. Cho nên, cuộc sống hiện tại là sự chuẩn bị để được sống hạnh phúc vĩnh cửu trong nhà Cha. Chỉ khi nào cuộc sống của chúng ta quy chiếu về Thiên Chúa, chúng ta mới đánh giá đúng mức được giá trị của các công việc và tương quan hằng ngày: đâu là việc tốt, điều nào là đúng, là sai, ai là người đem lại bình an, đâu là người ta cần lo lắng cho họ…
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,7-14)

7Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”. 8Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. 9Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? 10Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Ngài làm những việc của mình. 11Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó”.

SUY NIỆM

Có lẽ, đôi lần chúng ta đã từng nghe hoặc ngâm nga câu hát: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” (Bài hát Một cõi đi về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Ấy là khi, ta đang cảm thấy cuộc sống đầy mệt mỏi, loanh quanh. Lắm lúc lại rơi vào bế tắc, thất vọng hay áp lực bủa vây tứ phía. Đặc biệt, giữa lối sống hiện đại hôm nay, mọi nhu cầu vật chất dường như đều được đáp ứng. Đa số các gia đình không còn phải nghĩ đến chuyện ăn no mặc ấm như xưa nhưng là làm sao ăn ngon, mặc đẹp, thậm chí là chơi vui… Tuy nhiên, cùng với đó là những áp lực về thời gian, công việc, học hành, các mối tương quan… dường như làm chúng ta mất đi tự do, phương hướng và lạc lõng. Bởi lẽ, chúng ta không biết mình đang đi về đâu và thực sự muốn điều gì.

Giữa những xô bồ như thế, một lần nữa lời xin của vị tông đồ Philipphê trong Tin mừng hôm nay như thức tỉnh chúng ta: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Chúa Giêsu đã đáp lời ông và Người cũng nói với chính chúng ta hôm nay: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Trong ngôn ngữ giới hạn của con người, chúng ta gọi Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha. Nhưng mầu nhiệm Nhập thể thì cao cả, vượt xa trí hiểu của chúng ta vì Chúa Giêsu không chỉ là hình ảnh nhưng là MỘT với Chúa Cha. Điều ấy nghĩa là Thiên Chúa vô hình nay đã trở nên hữu hình bằng xương bằng thịt như chúng ta để chúng ta có thể “chạm” tới Người và trở nên giống Người. Nói cách khác, Chúa Giêsu chính là con đường đưa chúng ta đến cùng đích là Chúa Cha. Vì quả thật, chân lý hoàn hảo và sự thiện tối cao chỉ có nơi Thiên Chúa, và chúng ta chỉ đạt được hạnh phúc viên mãn trong Ngài mà thôi. Một khi nhận Thiên Chúa là cùng đích thì hạnh phúc đạt được không chỉ giới hạn trong cõi đời chóng qua này, mà còn cho linh hồn của chúng ta. Ai nhận Thiên Chúa làm cùng đích cuộc đời sẽ có được bình an mà thế gian này không thể ban cho cũng như không thể hủy diệt được.

 Khi đã chọn Thiên Chúa làm cùng đích thì chính Ngài là khuôn mẫu để trong đời sống mỗi ngày, chúng ta nên giống Chúa hơn. Vì quả thực, con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta: “Ngay từ bây giờ, anh em đã biết Ngài và đã thấy Ngài”. Cho nên, cuộc sống hiện tại là sự chuẩn bị để được sống hạnh phúc vĩnh cửu trong nhà Cha. Chỉ khi nào cuộc sống của chúng ta quy chiếu về Thiên Chúa, chúng ta mới đánh giá đúng mức được giá trị của các công việc và tương quan hằng ngày: đâu là việc tốt, điều nào là đúng, là sai, ai là người đem lại bình an, đâu là người ta cần lo lắng cho họ… Điều quan trọng là chúng ta để cho Chúa Giêsu một chút thời gian và cơ hội để Người có thể can thiệp vào các quyết định và đời sống của chúng ta. Để Người dạy chúng ta duy trì và phát triển mối liên hệ yêu thương với gia đình, bạn bè, và mọi người. Khi biết loại bỏ tính ích kỷ của chính mình thì mỗi người mà chúng ta gặp gỡ, mỗi sự việc hay mỗi thụ tạo, đôi khi cả những áp lực hay điều không may lành… cũng trở thành cơ hội giúp chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

CHIA SẺ BÀI VIẾT