Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên | Mc 10,13-16 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
24/05/2024
4.4K
Theo đoạn Tin mừng hôm nay, người ta dẫn nhiều trẻ em đến với Chúa. Ta thử đặt vấn đề: nếu Chúa Giêsu không chơi đùa, không thân thiện với chúng, thì chắc có lẽ, chúng cũng không dám đến gần. Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu rất quý mến trẻ em và trẻ em cũng rất quý mến Chúa. Cả hai bên đến với nhau bằng tình thương mến.
Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,13-16)

13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM

Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”.

Theo đoạn Tin mừng hôm nay, người ta dẫn nhiều trẻ em đến với Chúa. Ta thử đặt vấn đề: nếu Chúa Giêsu không chơi đùa, không thân thiện với chúng, thì chắc có lẽ, chúng cũng không dám đến gần. Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu rất quý mến trẻ em và trẻ em cũng rất quý mến Chúa. Cả hai bên đến với nhau bằng tình thương mến.

Ngược lại, các môn đệ “la rầy” những em nhỏ này, bởi vì trong mắt các ông thì các em nhỏ ấy chỉ đưa đến phiền phức, trong tâm trí các ông, các em nhỏ thuộc tầng lớp ít có giá trị, và trong tim các ông không có tình thương mến đối với các em. Và chính thái độ này đã làm Chúa Giêsu cảm thấy “không hài lòng”. Người không hài lòng là bởi vì các ông chỉ sống theo thói đời, chỉ nhắm đến sự thoải mái và thiên kiến của bản thân mà loại trừ những người yếu thế.

Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự tôn trọng phẩm giá, nhất là phẩm giá của những người ít được xã hội tôn trọng và quan tâm. Trong con mắt của Chúa Giêsu không ai thua kém ai cả. Ai cũng có phẩm giá ngang bằng nhau, bởi ai cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Hơn nữa, việc tôn trọng phẩm giá của con người còn là điều kiện để ta được vào hưởng vinh phúc nước Trời mai này. Cũng như người phú hộ sau khi chết đã bị rơi vào chốn đau khổ cực hình vì khi sống ông ấy đã tỏ ra vô tình đến vô tâm, vô tâm đến vô nhân đạo đối với Ladarô bệnh hoạn nghèo hèn. Cho nên, tình thương yêu dành do Thiên Chúa và tình bác ái dành cho tha nhân là hai giới răn quan trọng nhất không thể thiếu một trong hai được.

Ngoài ra, một trong những đặc tính của trẻ em là đơn sơ và phó thác, cũng là điều kiện rất cần để ta sống đức tin đối với Chúa. Đôi khi một em nhỏ, một người nghèo, hay một cụ già đơn sơ cũng có thể khiến chúng ta phải cảm phục những hành động đức tin của họ. Cho nên “đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ em” là tiêu chí thật quan trọng để ta luôn biết tựa nép của đời ta vào lòng Chúa yêu thương.

Lạy Chúa, tất cả chúng con được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng anh chị em của mình nhất là những người nghèo khó bệnh tật. Đồng thời, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa cho đến trọn đời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT