Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh | Ga 21,20-25 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
17/05/2024
2.6K
Một cái hồ mang nhiều tên gọi: hồ Galilee, hồ Ghennêxarét, hồ Tibêriát. Cái hồ quen thuộc đầy ắp kỷ niệm giữa Thầy và trò. Nơi đây tiếng gọi đầu tiên của Thầy Giêsu đã vang lên: Hãy theo Thầy. Tiếng ấy đã khiến họ từ bỏ nghề sông nước để lên bờ, đi theo Chúa Giêsu. Và tiếng gọi năm xưa “hãy theo Thầy”, giờ đây được Chúa Giêsu nhắc lại với các tông đồ nói chung, và cách riêng với thánh Phêrô: “Phần anh, hãy theo Thầy”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,20-25)

20 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?”. 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”. 22 Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?”.

24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng hôm nay nối tiếp với Tin mừng hôm qua. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Người đã hiện ra với các tông đồ trên biển hồ.

Một cái hồ mang nhiều tên gọi: hồ Galilee, hồ Ghennêxarét, hồ Tibêriát. Cái hồ quen thuộc đầy ắp kỷ niệm giữa Thầy và trò. Nơi đây tiếng gọi đầu tiên của Thầy Giêsu đã vang lên: Hãy theo Thầy. Tiếng ấy đã khiến họ từ bỏ nghề sông nước để lên bờ, đi theo Chúa Giêsu. Và tiếng gọi năm xưa “hãy theo Thầy”, giờ đây được Chúa Giêsu nhắc lại với các tông đồ nói chung, và cách riêng với thánh Phêrô: “Phần anh, hãy theo Thầy”.

Qua lời mời gọi của Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô: “Phần anh, hãy theo Thầy”, tiếng gọi ấy cũng gợi cho chúng ta nhớ lại trước khi lãnh nhận bí tích Rửa tội. Chúng ta cam kết bước theo Chúa trọn đời qua việc từ bỏ con đường tội lỗi….

Nếu như năm xưa, Chúa Giêsu đã kêu gọi các tông đồ nói chung, cách riêng nơi thánh Phêrô: “Hãy theo Thầy”, tiếng gọi ấy đã giúp cho thánh Phêrô thuộc trọn về Chúa ngay chính trong sứ vụ làm tông đồ trưởng để dẫn dắt Giáo hội. Ngày hôm nay, qua bí tích Rửa tội, chúng ta không chỉ thuộc về Chúa mà còn được Chúa trao ban sứ vụ loan báo Tin mừng. Vậy chúng ta có ý thức bổn phận sống và loan báo Tin mừng trong khả năng mà Chúa đã ban hay không? Khi thực thi công việc Chúa và Giáo hội trao phó, chúng ta có ý thức đây là công việc của Chúa không? Trước thành quả của mỗi công việc, chúng ta phản ứng ra sao?

Lạy Chúa Giêsu, trong niềm tin, chúng con vẫn lặp đi lặp lại lời tin Chúa và yêu mến Chúa, thế nhưng, trong cuộc sống đời thực lại khác, vì còn nhiều tiếng gọi khác làm cho chúng con bị lôi kéo, nhiều công việc hấp dẫn làm cho chúng con bị cản trở trên bước trên đường theo Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin, để mỗi ngày sống, chúng con luôn biết từ bỏ ý riêng và sống theo ý Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT