Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ - Lễ nhớ | Lc 2,41-51 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
27/06/2025
411
Trong xã hội hiện đại, nhiều người trẻ bị cuốn vào một hội chứng tâm lý mang tên Fomo (Fear of Missing Out), nghĩa là “nỗi sợ bỏ lỡ những điều hấp dẫn mà người khác đang trải nghiệm”. Fomo khiến con người dán mắt vào màn hình điện thoại, ngay cả khi đang hiện diện bên gia đình, bạn bè và người thân. Trái tim của họ dường như “vắng mặt”, đánh mất khả năng hiện diện trọn vẹn với những người xung quanh, và đôi khi, cả với chính Thiên Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN - LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ - LỄ NHỚ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (2,41-51)

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” 49 Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

SUY NIỆM

Trong xã hội hiện đại, nhiều người trẻ bị cuốn vào một hội chứng tâm lý mang tên Fomo (Fear of Missing Out), nghĩa là “nỗi sợ bỏ lỡ những điều hấp dẫn mà người khác đang trải nghiệm”. Fomo khiến con người dán mắt vào màn hình điện thoại, ngay cả khi đang hiện diện bên gia đình, bạn bè và người thân. Trái tim của họ dường như “vắng mặt”, đánh mất khả năng hiện diện trọn vẹn với những người xung quanh, và đôi khi, cả với chính Thiên Chúa.

Tin mừng hôm nay kể lại nỗi lo lắng sâu sắc của Đức Maria và thánh Giuse khi lạc mất Chúa Giêsu. Sau ba ngày tìm kiếm đầy căng thẳng, hai ngài mới tìm thấy Người trong đền thờ. Tuy nhiên, lời đáp của Chúa Giêsu lại có vẻ khó hiểu: “Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Theo Đức Bênêđictô XVI trong tác phẩm “Đức Giêsu thành Nagiaret”, đây là lời mặc khải đầu tiên về căn tính thần linh của Chúa Giêsu, cho thấy Người thuộc trọn về Chúa Cha. Đồng thời, đây cũng là một lời mời gọi Đức Maria bước sâu hơn vào hành trình đức tin: từ mối liên hệ mẫu tử tự nhiên đến sự kết hiệp trọn vẹn với thánh ý Thiên Chúa. Dù chưa hiểu rõ mọi sự, Mẹ vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Chính sự ghi nhớ đó đã hé mở cho chúng ta thấy trái tim vô nhiễm của Mẹ: một trái tim biết lắng nghe, suy niệm và luôn hướng về Thiên Chúa.

Thật vậy, trái tim vô nhiễm của Mẹ không bị phân tán bởi tiếng ồn ào của thế giới. Trái tim ấy luôn biết lắng nghe tiếng vọng từ trời cao, luôn khát khao thực thi thánh ý Chúa, luôn hiện diện trọn vẹn với mầu nhiệm nước trời. Vì thế, giữa một xã hội đầy xao động, vội vã và nhiễu loạn bởi thông tin, chúng ta được mời gọi học theo Mẹ: sống chậm lại, từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử hằng ngày; biết tắt bớt đi những tiếng ồn từ mạng xã hội đang bội thực; và dành thời gian lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa.

Chẳng hạn, mỗi ngày chúng ta có thể dành vài phút thinh lặng để suy niệm hoặc đơn giản là hiện diện trọn vẹn bên người thân mà không để công nghệ chi phối. Thánh Tôma Kempi từng viết: “Người khốn khó tìm được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sầu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyến tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự trợ giúp”. Quả thật, trái tim vô nhiễm của Mẹ là nơi nương tựa vững chắc giữa cơn dông tố, là nơi bình an giữa bao sóng gió, là nơi thanh thản giữa những lo toan, là nơi vui mừng giữa bao phiền muộn.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết sống trọn vẹn từng phút giây với trái tim đơn sơ nhưng nồng ấm, một trái tim nhỏ bé nhưng đong đầy tình yêu Thiên Chúa. Xin giúp con tìm lại sự hiện diện đích thực bên Chúa và bên những người thân yêu, để từ đó, con có thể mang trái tim nồng cháy yêu thương của Mẹ, sưởi ấm những con tim ngoài kia còn lạnh lẽo và băng giá, cô đơn và hiu quạnh. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT