
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên | Lc 6,1-5 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,1-5)
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?”.
3 Đức Giê-su trả lời: “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?”. 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát”.
SUY NIỆM
Có một chàng thanh niên đến gặp một vị thiền sư và nói: “Xin ngài cho phép tôi được đọc cho ngài nghe một vài câu trong hiến chương Nước Trời”.
Vị thiền sư trả lời: “Tôi rất muốn nghe”.
Người thanh niên liền đọc vài câu. Vị thiền sư mỉm cười và nói: “Kẻ đã tuyên bố những lời này quả là người được linh ứng”.
Điều này làm cho người thanh niên vô cùng sung sướng. Anh tiếp tục đọc, nhưng vị thiền sư ngắt lời và bảo: “Kẻ đã nói những lời này có thể được xem là vị cứu tinh của nhân loại”.
Người thanh niên lại tiếp tục, rồi vị thiền sư đúc kết: “Quả thật, bản hiến chương này đã được một vị Thần linh loan báo”.
Người thanh niên trở về, lòng tràn đầy niềm vui và hãnh diện. Anh quyết định sẽ trở lại gặp vị thiền sư và khuyên ông trở lại Kitô giáo.
Trên đường về, anh gặp Chúa Giêsu và thưa: “Lạy Chúa, con đã làm cho người đó tin rằng Ngài là Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu mỉm cười và nói: “Điều đó có ích gì cho con đâu. Nó chỉ làm thỏa mãn cái tôi của con thôi. Không sống đạo mà muốn giảng đạo cho người khác thì quả là dối đạo; giữ hình thức bên ngoài của đạo mà không sống đạo, thì quả là sự giả hình khó có thể chấp nhận được”.
Câu chuyện gợi nhớ bối cảnh Do Thái thời Chúa Giêsu. Luật giữ ngày hưu lễ đã trở thành gánh nặng hình thức. Người Do Thái tự hào về việc giữ chay và luật nghỉ, coi đó là thước đo lòng đạo đức. Nhưng Chúa Giêsu đã nhiều lần đánh thức thái độ sai lầm ấy qua lời nói và việc làm: Người chữa bệnh trong ngày hưu lễ (x. Mc 3,1-6), bênh vực các môn đệ vì bứt lúa ăn trong ngày hưu lễ (x. Mt 12,1-8). Người còn khẳng định: “Con Người làm chủ ngày sabát” (Mt 12,8), và “Ngày sabát được lập ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát” (Mc 2,27).
Những phép lạ Chúa thực hiện trong ngày hưu lễ đã khơi lên sự chống đối của nhóm luật sĩ và biệt phái. Họ nhân danh luật để chỉ trích Người. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy phép lạ không nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ hay thử thách, mà là dấu chỉ của thời cứu độ. Người chữa lành vì lòng thương cảm và vì niềm tin của kẻ đến với Người. Khi người Do Thái đòi dấu lạ, Người đáp: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, trừ dấu lạ của ông Giôna” (Lc 11,29).
Như thế, sống đạo không phải là bám chặt hình thức, nhưng là sống tinh thần Tin mừng: yêu thương, cảm thông và trung thành với Chúa. Người mời gọi chúng ta sống thật với niềm tin, chứ không dừng lại ở vẻ ngoài giả tạo.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống chân thành với niềm tin của mình, để phục vụ anh chị em trong yêu thương, và để chính đời sống chúng con trở thành chứng tá cho tình thương của Chúa. Amen.