Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Mt 28,8-15 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
20/04/2025
828
Khi đối diện với sự kiện Chúa phục sinh, những người chứng kiến không thể thờ ơ, nhưng buộc phải chọn một thái độ: hoặc tin nhận và loan báo Tin mừng, hoặc chối bỏ và chôn vùi sự thật. Trang Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay đặt hai thái độ ấy song song, giúp chúng ta nhận ra hai con đường dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28,8-15) 

8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng  cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.  9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”. Các bà tiến  lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su  nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ  đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. 

11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào  thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế  liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền  lớn, 13 và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng  tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự việc này  đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho  các anh được vô sự”. 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu  chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay. 

SUY NIỆM

Khi đối diện với sự kiện Chúa phục sinh, những người chứng kiến  không thể thờ ơ, nhưng buộc phải chọn một thái độ: hoặc tin nhận và  loan báo Tin mừng, hoặc chối bỏ và chôn vùi sự thật. Trang Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay đặt hai thái độ ấy song song, giúp chúng  ta nhận ra hai con đường dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. 

Những người phụ nữ đến mộ từ sáng sớm, và khi thấy ngôi mộ  trống, họ “vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn  đệ Chúa” (Mt 28,8). Họ tin nhận mầu nhiệm phục sinh dù chưa hoàn  toàn hiểu hết ý nghĩa của nó; họ thao thức loan báo niềm vui Chúa  phục sinh, vì Tin mừng ấy quá vĩ đại để giữ riêng cho mình; họ được  chính Chúa hiện ra và gặp gỡ diện đối diện. Thánh sử Matthêu ghi lại  lời thân thương của Chúa Giêsu: “Chào các bà”. Không chỉ được gặp  Đấng phục sinh, họ còn được chạm đến Người, một kinh nghiệm chưa  từng có trong lịch sử nhân loại; Chúa Phục Sinh hứa hẹn đưa các môn đệ trở về Galilêa - nơi khởi đầu ơn gọi. Ở đó, Người sẽ tái kêu gọi họ  bước vào một hành trình mới, kiên vững hơn, mạnh mẽ hơn: “Các bà  đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó  họ sẽ gặp Ta” (Mt 28,10). 

Như vậy, những người tin nhận sự phục sinh không chỉ được biến  đổi, mà còn được Chúa trao sứ mạng trở thành sứ giả của Người. 

Trái ngược với các phụ nữ, những người lính canh mồ cũng chứng  kiến một phép lạ y như vậy, nhưng họ chọn một hướng đi khác: Họ  chạy vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy  ra; thay vì mạnh mẽ làm chứng cho sự thật, họ chấp nhận thỏa hiệp  với quyền lực và lợi ích trần thế; họ để những kẻ có thế lực bẻ cong sự  thật bằng cách bịa đặt một câu chuyện dối trá: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác  ông” (Mt 28,13). Kết quả là họ chôn vùi sứ điệp Phục sinh. Nếu như  những người phụ nữ trở thành sứ giả của Tin mừng, thì những người  lính lại trở thành công cụ của sự dối trá. 

Sự kiện phục sinh vẫn tiếp tục vang vọng trong lịch sử. Mỗi Kitô  hữu hôm nay cũng đứng trước hai chọn lựa: Tin nhận và loan báo,  hay thỏa hiệp và chối bỏ; đón nhận niềm vui cứu độ, hay chôn vùi Tin  mừng vì những mải mê trần thế. 

Lạy Chúa, sứ điệp Phục sinh không bao giờ trở nên lỗi thời cho  những ai khao khát sống trong chân lý. Xin giúp chúng con đừng để  những bon chen, danh lợi, quyền lực làm lu mờ niềm vui phục sinh  trong tâm hồn. Xin cũng giúp chúng con mạnh dạn loan báo Tin  mừng, vì chính lúc chia sẻ niềm vui phục sinh là lúc chúng con được  tham dự vào sự sống vĩnh cửu mà Chúa đã khởi sự trong linh hồn  chúng con. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT