Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên | Mc 1,14-20 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1,14-20)
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
SUY NIỆM
“Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối cải và tin vào Tin mừng”.
Chúng ta mới kết thúc Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, và bắt đầu bước vào Mùa Thường Niên. Tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta về khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Ngài khởi đầu sứ vụ công khai bằng cách tuyên bố rằng: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối cải và tin vào Tin mừng”.
Với mầu nhiệm Nhập thể mà chúng ta đặc biệt cử hành trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, đã thay đổi thế giới mãi mãi. Bây giờ Thiên Chúa đã kết hợp chính Ngài với bản chất con người trong Ngôi vị của Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu, vương quốc ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa đã gần kề. Thế giới và cuộc sống của chúng ta đã thay đổi vì những gì Thiên Chúa đã thực hiện. Và khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, thông qua lời rao giảng của mình, Chúa Giêsu không chỉ bắt đầu thông báo cho chúng ta về thực tại vương quốc mới này, mà Người còn mời gọi chúng ta trở thành thần dân trong vương quốc này.
Tin mừng hôm nay cho thấy, vương quốc mới mà Chúa Giêsu thiết lập là vương quốc ân sủng và được đặt nền tảng trên tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, lời mời trở thành thần dân trong vương quốc này là lời mời gọi sám hối và tin vào Chúa Giêsu. Nghĩa là khiêm tốn nhận ra con người tội lỗi của mình và để tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa thâm nhập chữa lành những tổn thương do tội lỗi gây ra trên con người và cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, khi bắt đầu Mùa Thường Niên, thật tốt khi chúng ta được nhắc nhở về bổn phận của mình là sám hối và tin vào Tin mừng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã phán và mặc khải cho chúng con qua sứ vụ công khai của Chúa. Xin giúp chúng con trong mùa phụng vụ mới này biết để tâm đọc và suy niệm Lời Chúa, để “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).