Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần III Mùa Chay | Lc 4,24-30 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
23/03/2025
990
Dân làng Nadarét đã nghe về những điều Chúa Giêsu giảng dạy và các phép lạ Người thực hiện nơi khác. Khi trực tiếp nghe Người giảng, họ ngưỡng mộ nhưng lại mang nặng định kiến và ghen tị. Thánh Giêrônimô nhận định: “Sự đố kỵ ghen tỵ là phổ biến giữa những người cùng quê”. Thay vì vui mừng, họ lại nghi ngờ và khước từ Người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,24-30)

24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Israel;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Syria thôi”. 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

Dân làng Nadarét đã nghe về những điều Chúa Giêsu giảng dạy và các phép lạ Người thực hiện nơi khác. Khi trực tiếp nghe Người giảng, họ ngưỡng mộ nhưng lại mang nặng định kiến và ghen tị. Thánh Giêrônimô nhận định: “Sự đố kỵ ghen tỵ là phổ biến giữa những người cùng quê”. Thay vì vui mừng, họ lại nghi ngờ và khước từ Người.

Chúa Giêsu đáp lại: “Không có ngôn sứ nào được chấp nhận nơi quê hương mình” (Lc 4,24). Dân làng không thể tin rằng một người họ từng biết từ nhỏ lại là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Họ coi thường, khinh khi, khiến lòng trở nên chai cứng, không nhận ra ơn cứu độ. Chúa Giêsu mặc khải rằng dân ngoại còn có lòng tin hơn họ, điều này càng khiến họ tức giận, muốn loại trừ Người bằng cách đẩy Người xuống vực thẳm.

Thực tế, chúng ta cũng mang trong lòng những định kiến, ghen ghét, khiến tâm trí trở nên mù quáng. Khi để sự ích kỷ chi phối, ta dễ dàng hành động bất công, vô tình khước từ sự thật và ơn lành của Chúa.

Giải phóng bản thân khỏi những định kiến ấy chính là con đường dẫn đến tự do đích thực. Chúa Giêsu, dù bị khước từ, vẫn băng qua giữa họ mà đi (x. Lc 4,30), nhắc nhở chúng ta hãy mạnh dạn vượt qua thành kiến, loại bỏ sự loại trừ để sống yêu thương và đón nhận nhau bằng sự chân thành.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để canh tân đời sống, đổi mới niềm tin và thật tâm sám hối. Tin vào tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta biến đổi, trở về với Người và sống tinh thần phục vụ. Như thánh Phaolô đã nói: “Người ta được nên công chính không phải do làm những gì luật dạy, nhưng là tin vào Đức Giêsu Kitô” (Gl 2,16).

Lạy Chúa, xin tha thứ lỗi lầm của chúng con và ban cho chúng con một trái tim rộng mở để đón nhận Ngài. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa trong anh chị em, để sống yêu thương, bao dung và tha thứ. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT