Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên - THÁNH GIOAN MARIA VIANEY, linh mục - Lễ nhớ | Mt 14,13-21 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
03/08/2025
488
Trang Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ hoá bánh ra nhiều của Chúa Giêsu để nuôi đám đông dân chúng đi theo Người. Trình thuật này cho chúng ta nhận ra nhiều nét đẹp nơi Chúa Giêsu. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ chiêm ngắm một nét đẹp mà thôi - đó là tính chủ động trong tình yêu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIOAN MARIA VIANEY, linh mục - Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (14,13-21)

13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!”. 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!”. 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ hoá bánh ra nhiều của Chúa Giêsu để nuôi đám đông dân chúng đi theo Người. Trình thuật này cho chúng ta nhận ra nhiều nét đẹp nơi Chúa Giêsu. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ chiêm ngắm một nét đẹp mà thôi - đó là tính chủ động trong tình yêu.

Nét đẹp ấy được thể hiện qua hai chi tiết đáng chú ý. Chi tiết thứ nhất là việc Chúa Giêsu chủ động chữa lành những người bệnh tật trong đám đông. Ngay đoạn đầu bài Tin mừng, thánh sử Mátthêu kể lại rằng: khi Chúa Giêsu thấy một đám đông lớn đến với Người, Người liền chạnh lòng thương và chữa lành những người đau yếu trong họ. Họ chưa kịp lên tiếng cầu xin thì Chúa Giêsu đã thấu hiểu nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn của họ. Chính lòng cảm thương sâu xa khiến Chúa Giêsu chủ động thực hiện - chữa lành trước khi họ mở lời.

Chi tiết thứ hai là Chúa Giêsu chủ động nuôi ăn cho đám đông đang hiện diện nơi hoang địa. Tin mừng cho thấy, dân chúng không hề xin ăn nhưng Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Người thấu biết họ đói và cần được tiếp sức. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để họ được no nê. Đây không chỉ là sự quan tâm vật chất mà là tình yêu trọn vẹn, chủ động và quảng đại.

Từ hai chi tiết đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tính chủ động trong tình yêu - một nét đẹp không thể thiếu. Tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động cụ thể và phải khởi đi từ sự chủ động. Thật cao quý khi ta không đợi người khác lên tiếng nhưng biết lắng nghe, thấu cảm và hành động trước. Nhất là với những người thân yêu - khi ta còn sống, hãy chủ động làm điều tốt vì chẳng ai biết được mình còn bao nhiêu thời gian trên đời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con một mẫu gương tuyệt vời về sự chủ động trong yêu thương. Xin giúp chúng con cũng biết noi gương Chúa, chủ động làm điều tốt đẹp cho nhau mỗi ngày. Nhờ đó, cuộc sống chúng con thêm phần ý nghĩa và chan chứa tình người. Amen


CHIA SẺ BÀI VIẾT