Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên | Mt 23, 13-22 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
25/08/2025
265
Con đường đến với Nước Trời không phải là con đường của vỏ bọc đạo đức mà là con đường của lòng thành. Đó là sống thật với Chúa, thật với tha nhân và thật với chính mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XXI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (23, 13-22)

13 ”Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. 14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. 15 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. 16 Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc’. 17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các người còn nói: ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc’. 19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án những người Pharisêu và các kinh sư vì sự giả hình và lòng kiêu ngạo của họ. Ngài gọi họ là “giả hình” vì không thực sự sống theo điều họ giảng dạy. Họ chú trọng hình thức bên ngoài, các nghi lễ và quy tắc nhưng bỏ qua bản chất và mục đích sâu xa của lề luật: tình yêu thương, sự công chính và lòng khiêm nhường.

“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho người ta vào; các ngươi không vào mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào” (Mt 23,13).

Họ giữ luật Chúa nhưng không sống đúng tinh thần của luật. Tệ hơn, họ lại cản trở người khác bước vào Nước Trời, trong khi chính mình không bước vào. Họ có cái “vỏ” đạo đức nhưng thiếu đi nội dung đích thực của đức tin: sống yêu thương và khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta - những người sống đức tin giữa đời thường. Rất dễ để chúng ta rơi vào thái độ giống như các kinh sư: chỉ trích người khác mà quên xét mình; giảng dạy điều lành nhưng lại không thực hành; giữ hình thức đạo đức mà thiếu chiều sâu nội tâm.

Chúa Giêsu không chỉ khiển trách sự giả hình mà còn mời gọi mỗi người sống khiêm nhường và chân thành. Ngài muốn chúng ta nhận ra rằng đức tin không chỉ là giữ luật lệ hay lễ nghi mà là một đời sống kết hiệp với Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong yêu thương.

“Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Mt 23,12).

Người môn đệ chân chính là người không chỉ nói lời Chúa mà còn sống lời ấy mỗi ngày. Khi sống chân thành, đức tin của chúng ta sẽ trở nên thuyết phục, bởi phát xuất từ một đời sống được biến đổi trong Chúa.

Con đường đến với Nước Trời không phải là con đường của vỏ bọc đạo đức mà là con đường của lòng thành. Đó là sống thật với Chúa, thật với tha nhân và thật với chính mình. Đức tin đòi hỏi chúng ta hoán cải không ngừng để trở nên gương mẫu, lôi cuốn người khác đến gần Chúa hơn qua cách sống cụ thể.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta tự vấn: Tôi đang sống đức tin cách chân thành hay chỉ mang dáng vẻ đạo đức bên ngoài? Tôi có giúp người khác đến gần Chúa hơn hay lại làm họ xa Chúa vì những hành vi thiếu yêu thương?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn biết sống khiêm nhường và chân thành theo lời Chúa dạy. Xin giúp chúng con loại bỏ mọi giả hình để sống đức tin cách thực sự, không chỉ bằng lời nói mà còn qua hành động yêu thương cụ thể mỗi ngày. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT