Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh | Ga 13,16-20 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
14/05/2025
793
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Qua Lời Chúa chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu muốn cảnh báo về sự thờ ơ của người Do Thái. Họ tự hào rằng mình tin vào Thiên Chúa, tự hào là dân được “Thiên Chúa tuyển chọn”, nhưng lại chối từ và không đón nhận Đức Giêsu là “Đấng Thiên Sai”. Như Tin mừng thánh Gioan đã nói trong những chương đầu tiên: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11)...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN IV MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13,16-20)

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Qua Lời Chúa chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu muốn cảnh báo về sự thờ ơ của người Do Thái. Họ tự hào rằng mình tin vào Thiên Chúa, tự hào là dân được “Thiên Chúa tuyển chọn”, nhưng lại chối từ và không đón nhận Đức Giêsu là “Đấng Thiên Sai”. Như Tin mừng thánh Gioan đã nói trong những chương đầu tiên: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11)

Tại sao người Do Thái lại không đón nhận Đức Giêsu là”Đấng Mêsia” mà chính cha ông họ hằng mong đợi? Có lẽ vì quan niệm của họ về Đấng Mêsia mang nặng tính trần tục: họ mong đợi một vị cứu tinh quyền lực, đến để đáp ứng những nhu cầu và lợi ích của họ. Ngoài ra, họ cũng không thể chấp nhận rằng Đức Giêsu, con của một bác thợ mộc nghèo khó, lại có thể là Đấng Thiên Sai. Như họ từng nói:
“Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôxếp, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mt 13,55-56).

Nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta hôm nay, đôi khi chúng ta cũng rơi vào lối sống của người Do Thái năm xưa. Chúng ta dễ đón tiếp những ai hợp ý với mình hơn là đón nhận những người được Chúa sai đến theo ý Ngài.

Chúa Giêsu nhắc lại: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy”. Những người được Thiên Chúa sai đến với chúng ta hôm nay chính là các mục tử - những người có trách nhiệm rao giảng, thánh hóa và hướng dẫn cộng đoàn. Các ngài không đến với danh nghĩa cá nhân, mà nhân danh Chúa trong phẩm vị và sứ vụ được trao qua Giáo hội.

Vậy chúng ta đón tiếp các ngài như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe, cộng tác và cùng đồng hành với các ngài trong hành trình đức tin, để Tin mừng của Chúa được tỏa sáng trong đời sống hằng ngày?

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những người mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết đón nhận những mục tử được Chúa sai đến và biết cộng tác với các ngài trong tình hiệp thông và yêu thương. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT