
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần Thánh - Lễ Tiệc Ly | Ga 13,1-15 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN THÁNH - LỄ TIỆC LY
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13,1-15)
16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. 20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh tai quý vị vừa nghe”.
SUY NIỆM
Tin mừng theo thánh Gioan được trích đọc trong thánh lễ Tiệc ly hôm nay không đề cập đến việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, mà thay vào đó, nhấn mạnh đến dấu chỉ “rửa chân”. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một cách diễn tả sống động về sự tự hạ thẳm sâu của Đấng là Mục Tử tối cao.
Chính Người đã chấp nhận trở nên “hạt lúa mì mục nát trong lòng đất” để sinh nhiều hoa trái, trở thành “tấm bánh bẻ ra” để nuôi dưỡng nhân loại, và sẵn sàng cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ. Hành động này không chỉ dừng lại ở một nghĩa cử yêu thương đơn thuần, mà còn là một bài học sâu sắc về tinh thần phục vụ và sự hy sinh trọn vẹn vì tha nhân. Bài học yêu thương và phục vụ mà Chúa Giêsu để lại không chỉ dừng ở việc đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ, mà còn vươn xa hơn - đến mức đổ cả máu mình ra trên thập giá để cứu độ nhân loại.
Có tình thương thì chắc chắn sẽ có phục vụ, nhưng không phải mọi sự phục vụ đều xuất phát từ tình thương. Có người phục vụ để được khen ngợi, được đánh giá cao, được yêu mến. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng, phục vụ theo tinh thần của Người phải là một sự từ bỏ chính mình, một sự hiến dâng không toan tính, và một sự hy sinh trọn vẹn.
Bàn tay đưa ra phục vụ phải có những giọt mồ hôi của sự kiên trì cầu nguyện, những vết chai sạn của hy sinh quên mình, và thậm chí, cả những dấu tích của cuộc khổ nạn Đức Giêsu. Khi ấy, chúng ta mới thực sự nên giống Thầy chí thánh trong yêu thương và phục vụ.
Để có thể phục vụ tha nhân theo tinh thần của Chúa Giêsu, chúng ta phải: Đứng dậy, rời khỏi vị trí an toàn - từ bỏ những tiện nghi, sự hưởng thụ, và cả những đặc quyền mà chúng ta đang nắm giữ; - Thắt đai lưng và cúi xuống, đổ con người cao ngạo của mình vào trong chậu yêu thương và sẵn sàng quỳ xuống phục vụ; - Dám đổ máu mình ra trong tình yêu hiến tế, nghĩa là sống tinh thần tự hủy, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa.
Nước trong sáu chum đá của Lề luật sẽ mãi chỉ là nước, cho đến khi được “múc ra” và trao cho chủ tiệc, lúc ấy, nó mới hóa thành rượu ngon. Cũng vậy, nếu chúng ta không dám “trút cạn” con người mình trong hy tế của Đức Kitô, chúng ta không thể trở thành rượu mới của giao ước, mang ơn cứu độ đến cho mọi người.
Khi chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, chúng ta hãy để tâm hồn mình lắng đọng, suy ngẫm từng cử chỉ yêu thương của Người. Và hơn hết, hãy quyết tâm thực hành bài học Chúa dạy bằng chính cuộc sống của mình. Hãy dám “rửa chân” cho người khác, dám hạ mình phục vụ những người bé mọn, dám hy sinh cho tha nhân. Khi đó, tình yêu và ân sủng của Chúa sẽ được lan tỏa đến mọi nơi.
Lạy Chúa Giêsu, xin rửa sạch đôi chân con, đôi chân nhuốm đầy bụi trần của ích kỷ, tự cao và thờ ơ. Xin giúp con biết khiêm nhường phục vụ theo gương Chúa, không mong đợi sự đền đáp, nhưng chỉ khao khát thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày. Xin cũng giúp con khắc sâu bài học yêu thương trong phục vụ, để trong từng việc nhỏ bé con làm, con luôn phản chiếu hình ảnh Chúa giữa trần gian. Amen.