Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh | Ga 15,9-11 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
21/05/2025
466
Chúa Giêsu không chỉ nói suông, chính Người đã sống điều đó trước tiên. Suốt cuộc đời dương thế, Chúa luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha bằng sự vâng phục tuyệt đối, “luôn làm đẹp lòng Cha trong mọi sự” (x. Ga 8,29). Tình yêu Chúa dành cho Chúa Cha là tình yêu biết vâng lời, biết hiến dâng và luôn tìm thánh ý Cha để thi hành...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN V MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,9-11)

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”.

SUY NIỆM

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu biết rằng chẳng bao lâu nữa Người sẽ về cùng Chúa Cha. Người sẽ không còn hiện diện một cách cận kề hay hữu hình bên các môn đệ nữa. Để tránh cho tình cảm con người dễ rơi vào cảnh “xa mặt cách lòng”, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ bước vào một phương cách mới để duy trì tình yêu đối với Người: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9).

“Ở lại” là một động từ mạnh mẽ, diễn tả sự kết hợp mật thiết, bền vững và thân tình trong tình yêu. Nhưng làm thế nào để “ở lại” trong tình yêu của Chúa Giêsu? Chính Người đã chỉ rõ: “Nếu các con tuân giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,10). Khi yêu một người, ta sẽ muốn sống theo những gì người đó mong ước, sẽ muốn làm vui lòng người mình yêu. Vì thế, yêu mến Chúa không dừng lại ở cảm xúc mà được thể hiện qua hành động cụ thể: tuân giữ và sống theo các huấn lệnh của Người.

Chúa Giêsu không chỉ nói suông, chính Người đã sống điều đó trước tiên. Suốt cuộc đời dương thế, Chúa luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha bằng sự vâng phục tuyệt đối, “luôn làm đẹp lòng Cha trong mọi sự” (x. Ga 8,29). Tình yêu Chúa dành cho Chúa Cha là tình yêu biết vâng lời, biết hiến dâng và luôn tìm thánh ý Cha để thi hành.

Trong một bài giảng tại nhà nguyện Thánh Matta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng: Chúa Giêsu mời gọi con người “ở lại” trong tình yêu của Người là bởi vì trong thế giới hôm nay, có biết bao cám dỗ của những tình yêu giả tạo: tình yêu tiền bạc, địa vị, quyền lực, thú vui ích kỷ... Những thứ đó không phải là tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi, vì chúng không đến từ tình yêu vị tha của Chúa Cha. Tình yêu đích thực của Thiên Chúa là tình yêu tự hiến, yêu đến quên mình vì người mình yêu. Và chính trong tình yêu ấy, con người mới tìm thấy niềm vui trọn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn được ở lại trong tình yêu của Chúa mỗi ngày. Xin giúp con đón nhận tình yêu ấy bằng lòng vâng phục và sống theo Lời Chúa dạy. Xin giúp con biết yêu như Chúa - một tình yêu dám cho đi, dám hy sinh và dám sống vì tha nhân. Nhờ kết hiệp với Chúa, xin cho đời con trổ sinh hoa trái tình yêu, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu thánh giá giữa cuộc đời hôm nay. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT