Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên | Mt 6,7-15 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
18/06/2025
282
Bài Tin mừng hôm nay là phần chính trong lời dạy của Đức Giêsu về cầu nguyện. Trong bối cảnh Bài giảng trên núi, Chúa dạy các môn đệ đừng cầu nguyện như dân ngoại - dài dòng, máy móc, tưởng rằng cứ nói nhiều là được Thiên Chúa lắng nghe. Trái lại, Người dạy một lời cầu nguyện đơn sơ, ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc và bao trùm - đó chính là Kinh Lạy Cha...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (6,7-15)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ’. 14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay là phần chính trong lời dạy của Đức Giêsu về cầu nguyện. Trong bối cảnh Bài giảng trên núi, Chúa dạy các môn đệ đừng cầu nguyện như dân ngoại - dài dòng, máy móc, tưởng rằng cứ nói nhiều là được Thiên Chúa lắng nghe. Trái lại, Người dạy một lời cầu nguyện đơn sơ, ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc và bao trùm - đó chính là Kinh Lạy Cha.

Câu đầu tiên: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” diễn tả một tương quan thân tình mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào. Thiên Chúa không phải là một đấng xa lạ hay nghiêm khắc khó gần nhưng là người Cha đầy yêu thương, chăm sóc và lắng nghe từng nhu cầu của con cái mình. Khi đọc “lạy Cha”, chúng ta không chỉ xác định mối liên hệ của mình với Thiên Chúa mà còn xác nhận mối liên hệ với tha nhân - vì là “Cha chúng con” nên chúng ta là anh chị em một nhà.

Gia đình Kitô hữu chính là nơi đầu tiên dạy con người biết cầu nguyện. Nơi đây, trẻ nhỏ học gọi Thiên Chúa là Cha, học phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Và khi cả gia đình cùng đọc kinh Lạy Cha mỗi ngày, đó không chỉ là một thói quen đạo đức mà còn là cách nuôi dưỡng sự hiệp nhất, tinh thần thứ tha và sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống thường nhật.

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với sáu lời xin: ba điều hướng về Thiên Chúa - “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện”, và ba điều hướng về con người - “lương thực hằng ngày, tha nợ chúng con, và chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Trật tự này nhắc chúng ta rằng đời sống đức tin phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Khi Thiên Chúa chiếm vị trí trung tâm trong tâm hồn, chúng ta mới sống đúng ơn gọi làm con cái và cư xử công bằng, yêu thương với nhau.

Trong các lời nguyện, lời xin tha thứ có một vị trí đặc biệt: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Nếu các con tha thứ cho người ta thì Cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con”. Tha thứ không chỉ là hành động đạo đức mà là điều kiện cần để được Thiên Chúa tha thứ. Không thể đến gần Chúa nếu lòng chúng ta còn đầy oán hận và khép kín trước người khác.

Gia đình là nơi đầu tiên và cụ thể nhất để thực hành sự tha thứ. Trong những mối tương quan gần gũi, thật dễ xảy ra tổn thương - một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành động vô tâm, một thái độ lạnh nhạt. Nếu thiếu sự tha thứ, gia đình sẽ dần rạn nứt. Nhưng nếu các thành viên biết tha thứ, biết bỏ qua vì nhau thì gia đình sẽ trở thành nơi bình an, là nơi Thiên Chúa hiện diện và làm chủ.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha đã dạy chúng con lời cầu nguyện tuyệt vời này qua chính Đức Giêsu. Xin giúp gia đình chúng con luôn biết hướng lòng về Cha mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống như con cái trong một gia đình duy nhất, biết tha thứ như Cha đã tha thứ và yêu thương như anh chị em một nhà. Mỗi khi đọc kinh Lạy Cha, xin cho lòng chúng con thực sự quy phục thánh ý Cha để gia đình chúng con trở nên mái ấm của tình yêu, hiệp nhất và bình an. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT