
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 12,1-8 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (12,1-8)
1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!”. 3 Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? 6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát”.
SUY NIỆM
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua cánh đồng. Các môn đệ thấy đói nên đã bứt lúa mà ăn. Tuy nhiên, hôm đó lại là ngày sa bát. Những người Pharisêu thấy vậy liền trách Chúa Giêsu rằng các môn đệ của Người đã vi phạm luật. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã khéo léo chỉ cho họ thấy rằng việc họ vịn vào luật để bó buộc người khác là điều sai lầm. Lề luật được đặt ra là vì con người, để giúp con người sống tốt và đến gần Thiên Chúa hơn, chứ không phải để đè nặng hay ràng buộc cách vô lý.
Chúa Giêsu đã nhắc họ rằng: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Người muốn họ hiểu rằng điều Thiên Chúa ưa thích không phải là những hình thức giữ luật cứng nhắc mà là tấm lòng yêu thương chân thành. Người Pharisêu quá tập trung vào khung luật đến nỗi quên mất tinh thần và mục đích của luật. Nếu luật chỉ là xiềng xích, khiến con người sợ hãi và nặng nề, thì luật ấy không còn phản chiếu tình thương của Thiên Chúa nữa. Lề luật đúng đắn phải giúp con người sống tự do trong tình yêu và sự thật.
Chúa Giêsu là chủ ngày sa bát. Người đến không để phá luật nhưng để kiện toàn luật bằng một tinh thần mới, đó là tình yêu. Người ban cho chúng ta một giới luật mới - giới luật yêu thương. Khi yêu thương, người ta sẽ chú ý đến những điều nhỏ nhặt, không phải để xét đoán hay kiểm soát người khác nhưng để đáp ứng những nhu cầu cụ thể và tế nhị của tha nhân. Càng yêu nhiều, người ta càng sống cẩn trọng và tế nhị hơn với nhau. Sự chi li trong tình yêu không phát xuất từ hình thức nhưng từ một trái tim chan chứa yêu thương và lòng trắc ẩn sâu xa.
Sống luật yêu thương là biết nhìn tha nhân với ánh mắt của lòng thương xót, biết khoan dung trước những lầm lỗi của người khác và luôn hành động với tấm lòng quảng đại. Đó chính là tinh thần của Tin mừng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta sống.
Lạy Chúa, chúng con chợt giật mình khi nhận ra nhiều năm tháng qua, chúng con sống đạo một cách máy móc, giữ giới răn chỉ vì sợ hãi chứ không vì yêu mến Chúa và anh chị em. Vì vậy, đức tin đôi khi trở thành gánh nặng và các luật lệ trở nên áp lực. Chúng con đã sống giả dối như người Pharisêu, bề ngoài đạo đức nhưng lòng thì trống rỗng. Xin Chúa tha thứ cho sự bất xứng của chúng con. Xin ban Thần khí tình yêu để chúng con biết sống yêu thương thật sự, đáp lại tình yêu vô biên Chúa đã dành cho chúng con. Amen.