Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên | Lc 14,1-6 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
30/10/2025
436
Trong công cuộc loan báo Tin mừng cứu thế, Chúa Giêsu nhiều lần phải ngạc nhiên vì sự cứng lòng tin của cõi lòng con người. Nó không chỉ đến từ những luật sĩ, biệt phái, những người thường xuyên bắt bẻ và chống đối Chúa Giêsu, mà nó còn đến từ dân chúng.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XXX MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,1-6)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?”. 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.5 Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát? 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

SUY NIỆM

Trong công cuộc loan báo Tin mừng cứu thế, Chúa Giêsu nhiều lần phải ngạc nhiên vì sự cứng lòng tin của cõi lòng con người. Nó không chỉ đến từ những luật sĩ, biệt phái, những người thường xuyên bắt bẻ và chống đối Chúa Giêsu, mà nó còn đến từ dân chúng. Làm phép lạ trừ quỷ thì biệt phái và luật sĩ bảo nhờ quyền tướng quỷ mà trừ. Trừ quỷ dữ ra khỏi làng mạc thì họ yêu cầu người rời khỏi làng mạc của họ. Giảng cho dân ngoại, có khi họ khước từ, đến thành của người Do Thái: là Khorazin và Bethsaiđa họ cũng cứng lòng. Các nhà chú giải có thể giải thích đây là thất bại của Chúa Giêsu. Các nhà phân tích thì có thể biện minh cho phương pháp luận có vấn đề. Các nhà sử học thì nhìn nhận ở bối cảnh tôn giáo và chính trị đầy phức tạp lúc bấy giờ.

Câu chuyện Thánh kinh hôm nay rõ ràng vẫn là một thách thức thời sự của công cuộc loan báo Tin mừng hôm nay. Giữa bối cảnh văn hoá và tôn giáo đầy phức tạp và biến động hôm nay, chúng ta thấy sứ mạng lớn lao mà Tin mừng đặt ra đầy thách thức như thế nào đối với Hội thánh cách chung và mỗi người chúng ta cách riêng. Chủ nghĩa hậu hiện đại với sự tục hoá đến tận cùng, liệu còn chỗ cho người ta đi tìm ánh sáng cứu rỗi nơi Tin mừng mà chúng ta loan báo không? Chủ nghĩa thực dụng và đề cao khoa học công nghệ ngày nay liệu người ta còn cần những người loan báo bình thường không? Khoa học quyết định mọi thứ, AI trả lời rất nhiều thứ và đầy hay ho liệu rồi Tin mừng của chúng ta loan báo còn có chỗ trong lòng họ không? Từ Tân Phúc âm hoá, đến tái loan báo Tin mừng, từ truyền giáo cho vùng ngoại biên đến tái rao giảng cho những cựu lục địa nó nói với chúng ta rằng: Tin mừng trước hết phải sống tự bên trong: trong Hội thánh, trong lòng người có đạo, trong chính chúng ta là Kitô hữu đã. Nếu không làm cho Tin mừng trở nên thiết thực và sống động nơi chính mình thì ta cũng sẽ bị Chúa khiển trách như Chúa đã khiển trách các thành hôm nay vậy.

Lạy Chúa, thánh Phaolô nói khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin mừng. Xin cho chúng con cũng biết ý thức sứ mạng cách mạnh mẽ như vậy, nhưng trước hết chúng con cũng phải tự nhắc: khốn cho tôi nếu tôi không sống Tin mừng. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT