
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh - Thánh Mátthia, tông đồ - Lễ kính |. Ga 15,9-17 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN IV MÙA PHỤC SINH - THÁNH MÁTTHIA, tông đồ - Lễ kính
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,9-17)
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.
SUY NIỆM
Sau khi Giuđa phản bội Chúa Giêsu và rời khỏi hàng ngũ các tông đồ, các tông đồ đã họp nhau để tìm người thay thế ông. Điều kiện được đưa ra là người được chọn phải là người đã đồng hành với các tông đồ và chứng kiến toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu, từ khi Người chịu phép rửa cho đến lúc Người phục sinh và lên trời. Các tông đồ cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn sự chọn lựa này, rồi bắt thăm. “Thăm trúng Matthia và ông được kể vào số mười một tông đồ” (Cv 1,26).
Chúng ta không biết nhiều về sứ vụ của thánh Matthia. Theo truyền thống, ngài đã rao giảng tại những vùng đất xa xôi như Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Georgia ngày nay. Cuối đời, thánh Matthia được cho là đã chịu tử đạo vì đức tin - có thể bằng cách bị ném đá hoặc bị chém đầu. Dù chi tiết lịch sử có thể khác nhau, điều không thể chối cãi là ngài đã hiến dâng cả cuộc đời để làm chứng cho Tin mừng.
Khi mừng kính thánh Matthia, chúng ta không chỉ tôn vinh một vị tông đồ “thế chỗ” mà còn tôn vinh cách thức Thiên Chúa thực hiện kế hoạch yêu thương của Ngài: chọn những con người bình thường, khiêm tốn, để thực hiện những công việc phi thường trong chương trình cứu độ. Chính Chúa đã chọn Matthia - cũng như Ngài đã chọn từng người chúng ta - để “ra đi, sinh nhiều hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại” (x. Ga 15,16).
Tuy nhiên, để có thể sinh hoa trái vĩnh cửu ấy, chúng ta phải cầu xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu. Điều này không có nghĩa là chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý mình và mong Chúa chấp nhận. Nhưng là chúng ta bước vào tâm tình cầu nguyện của Chúa Giêsu - cầu xin điều gì đẹp lòng Chúa Cha và nhất là cầu xin cho thánh ý Cha được thể hiện.
Nhiều khi, trong đời sống đức tin, chúng ta dễ rơi vào thói quen đến với Chúa như đến với một người thực hiện ước mơ cá nhân của mình. Chúng ta xin ơn theo ý riêng chứ không hỏi Chúa muốn gì nơi mình. Nhưng nếu thực sự muốn trở nên công cụ của Thiên Chúa, mang lại hoa trái cho nước trời, chúng ta phải học cách gác lại ý riêng để cho Chúa chọn lựa, hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta theo sứ mệnh Ngài định sẵn.
Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi từng người chúng con để chia sẻ sứ mệnh thiêng liêng của Chúa nơi trần thế. Xin giúp chúng con luôn biết noi gương thánh Matthia, mở lòng đón nhận kế hoạch của Chúa, dù có thể khác xa điều chúng con mong đợi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã luôn sống vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết từ bỏ ý riêng, biết cầu xin không theo điều mình muốn mà theo điều Chúa muốn. Xin dùng cuộc đời chúng con như khí cụ để mang lại hoa trái tốt lành, vĩnh cửu cho nước trời. Amen.